Thính giả Lan Anh tâm sự: "Em đã yêu mà quên mất tình yêu còn một vị. Đó là vị đắng. Nó làm cho con người ta phải chìm trong nước mắt, trong mớ cảm xúc hỗn độn vớ vẩn chẳng thể gọi tên. Không yêu thì chia tay. Yêu thì cưới. Đáng lẽ mọi chuyện nên diễn ra một cách đơn giản như thế. Ấy vậy mà...".
Nghe Audio VHGT 311 - Vị đắng tình yêu
Và những câu chuyện về vị đắng chát của tình yêu sẽ được kể trong chủ đề "Vị đắng tình yêu" của chương trình Audio VHGT lần này. Hy vọng sau vị đắng, ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc ngọt ngào cho mình.
Ảnh minh hoạ từ Flickr |
Các chủ đề tiếp theo rất mong nhận được thư từ, bài vở cộng tác của quí vị: Khi một cộng một không bằng hai, Trang sách mới, Giữ lửa tình yêu...
Bài vở cộng tác vui lòng gửi về địa chỉ radioonline@tuoitre.com.vn. Quí vị cũng có thể kết nối với chương trình qua mạng xã hội: facebook.com/vanhoagiaitri.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận