07/11/2012 17:53 GMT+7

Triển lãm ảnh Hà Nội những ngày đêm năm 1972

 TIẾN THẮNG
 TIẾN THẮNG

TTO - Hơn 50 bức ảnh đen trắng ghi lại cuộc sống Hà Nội những ngày đêm năm 1972 được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) đang thu hút đông đảo người dân tới tham quan.

eMk2D15x.jpgPhóng to
Triển lãm thu hút nhiều người thuộc thế hệ “thời chiến” tìm đến để nhớ lại một thời máu lửa - Ảnh: Ngọc Diệp

Triển lãm do Viện Viễn Đông Bác Cổ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh những đống đổ nát, hoang tàn ở nhiều địa điểm của thủ đô như Bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên là khung cảnh sinh hoạt thanh bình với một niềm tin chiến thắng hiện rõ trên gương mặt từng người dân thủ đô.

Bằng những hình ảnh sống động, những câu chuyện đời thường được trích dẫn bên những tấm hình đen trắng, triển lãm là dịp để thế hệ trẻ hôm nay có thể hiểu hơn về cuộc chiến tranh ác liệt, về những mất mát đau thương mà nhân dân thủ đô phải trải qua.

Dự kiến triển lãm kéo dài đến hết ngày 9-11.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận Hà Nội những ngày đêm năm 1972 được chụp lại:

dDl2voXe.jpgPhóng to
Toàn bộ 6 khối phố Khâm Thiên, Hà Nội tan hoang sau những lần trút bom của đế quốc Mỹ - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
8MPFSCFb.jpgPhóng to
Khung cảnh đổ nát của cầu Long Biên những ngày đêm năm 1972 - Ảnh: Tiến Thắng chụp lại
y5Vt9vFe.jpgPhóng to
Người lính trẻ đang cứu một cụ già trên đống đổ nát sau trận bom ngày 21-12 ở ngõ Lý Thường Kiệt - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
gsL1sK53.jpgPhóng to
Những tiểu đoàn tên lửa SAM 2 được huy động để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời thủ đô - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
SLtIOPfj.jpgPhóng to

Cuộc sống sinh hoạt của người dân thủ đô bên cạnh những hố trú bom cá nhân - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại

Higeuy72.jpgPhóng to
Sơ tán người dân khỏi trung tâm thủ đô Hà Nội về những vùng an toàn - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
l8NAkhpZ.jpgPhóng to
Trong những ngày đêm chiến tranh ác liệt, cuộc sống sinh hoạt của người dân thủ đô vẫn diễn ra với vẻ thanh bình, lạc quan - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
YePk6iWe.jpgPhóng to
Nón rơm đội đầu - một sản phẩm độc đáo của người dân thủ đô để tránh bom bi - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
uzR8ZCm7.jpgPhóng to
Cuộc sống thanh bình lại trở về với người dân thủ đô sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ - Ảnh: Ngọc Diệp chụp lại
 TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên