- Lông trong tai mọc dày hơn tóc mai.
- Mắt bạn sáng lên nhờ khúc xạ từ mắt kính lão.
- Chỗ nào trên người cũng đau, còn chỗ không đau thì không hoạt động nữa.
- Ngồi chơi cờ cũng thở hổn hển.
- Vẫn nhìn theo các cô gái, nhưng không nhớ vì sao.
- Giữ liên lạc với bạn cũ qua bác sĩ.
- Khi đi ngủ cũng khiến người nhà lo lắng.
- Thiếu vợ cũng không sao, nhưng không thể thiếu cặp kính.
- Hay quan tâm tới bệnh tình người khác.
- Người phụ nữ tóc bạc mà bạn dắt tay băng qua đường là vợ của bạn.
- Bạn tổ chức tiệc tại nhà nhưng hàng xóm không hề biết.
T.DŨNG st từ Vicove.bg
Nghĩ coi đúng không?
● Người chồng chỉ ở “kèo trên” khi còn nguyên tháng lương ở trong ví, trở thành “kèo dưới” khi đã chuyển số tiền ấy vào tay vợ.
● Vợ thức chờ chồng đi nhậu về nhà lúc nửa đêm: Hoặc là sự chịu đựng nhẫn nhục, hoặc là “mồi lửa” của “chiến tranh lạnh”!
● Lấy vợ là một võ sư có đẳng cấp, bạn không bao giờ mang tiếng là một người chồng vũ phu!
● Chỉ trong cuộc chiến với hàng xóm vợ mới đứng về phe chồng.
PHÚ CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)
Tại sao hết pin?
12 giờ đêm, chồng mới về đến nhà, vợ quát:
- Anh đi đâu mà tới giờ này mới về?
- Anh đi liên hoan với đám bạn cũ!
- Thế có nữ không?
- Có!
- Chắc là bồ cũ của anh chứ gì?
- Không. Bạn bè bình thường.
- Bình thường sao đến bây giờ mới về?
- Tại nhậu nhiều!
- Sao anh không điện thoại về nhà?
- Điện thoại anh hết pin!
- Tại sao điện thoại anh hết pin?
- ?!?
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận