21/01/2015 14:38 GMT+7

Chim sáo sang sông

MẠC CAN (kể)
MẠC CAN (kể)

Nói chuyện chim sáo trong phim Thời thơ ấu mới là vui. Phim này dựa theo tiểu thuyết Dòng sông thơ ấu của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nghệ sĩ Thành Lộc đóng vai ông Sáng hồi còn thanh niên ở Chợ Mới (Long Xuyên) khi chưa đi tập kết. Anh Sáng có xuống Chợ Mới coi các cảnh quay. Không có gì sai mà còn hay vì phim có cảnh sông nước miền Tây nhộn nhịp lạ mắt (với khán già nào chưa biết miền Tây) Có cảnh ghe xuồng xuôi ngược trên sông, không chỉ có vậy mà còn chim chóc diễn nữa mới là lạ.

Đạo diễn cần một chuyện gia về trò bẫy chim mồi. Chim cu cườm mới đúng, một người giao liên là ông Bảy Râu chèo xuồng đi bẫy chim cu mồi mà vóc dáng cũng ăn ảnh. Đó là ông Tám Sẹc Ne có tài huấn luyện... khỉ ăn giấy tuyệt vời. Tám Sẹc Ne nói: “tưởng cái gì, chim chóc là nghề của tui, chim cu cườm hả, còn dở, tui thực hiện cảnh con sáo mồi cho mấy cha coi không mát con mắt không lấy tiền. Tui để con sáo mồi trong cái lồng tre, vừa chèo xuồng vừa huýt sáo, tất cả những con chim sáo cách cái xuồng của tui 3 cây số nghe tiếng tui, tụi nó bay tới chui vô cái lồng cho mấy cha ớn luôn”.

Máy diễn - đạo diễn giấu máy bên kia sông hô lớn. Bảy Sẹc Ne chèo xuồng bằng hai chân, bà con (chèo xuồng) trên nhánh sông cười nói hỏi thăm: Anh Bảy đi mồi chim sáo hả anh Bảy? - Ờ... ờ bà con đi chợ hả, vui nha - Hai bên đối đáp mộc mạc thân tình đúng theo phân đoạn anh Bảy Râu đi mồi chim vào tận mé đồn giặc tìm hiểu bọn chúng. Ông Bảy giao liên đúng vai không thể chê được.

Làm mồi chim sáo đi Tám Sẹc Ne - tiếng đạo diễn bên kia sông nhắc - Chèo xuồng tấp vô bờ rồi mồi chim, giả bộ vậy cho lính không biết mình làm giao liên nha Tám. - Dạ biết, dạ biết, khỏi nhắc. Kế sau đó ông Bảy (trong phim) là Tám Sẹc Ne ngoài đời chèo xuồng tấp bên bờ sông. Ông Bảy bày ra cái lồng chim, có con sáo chim mồi, ông mở cửa lồng, con chim sáo nhảy nhót trong lồng không hề tỏ ý muốn ra khỏi cửa lồng. Máy bên kia sông khi zoom cận, khi toàn cảnh. Ông Bảy ngồi trên xuồng huýt sáo, hay như con sáo thiệt hót hay - Máy đang quay nha Tám, hay quá làm tiếp đi - Tám Sẹc Ne mở rộng cửa lồng chim tiếp tục huýt sáo. Thiệt ta, chim ở quanh đó nghe tiếng huýt sáo của Tám, tụi nó bay về chung quanh hót líu lo. Cũng có vài con chim cu mồi, vài con sáo Sậu.

Bỗng nhiên con sáo trong lồng của Tám Sẹc Ne chui ra khỏi cửa lồng. Nó vụt bay thẳng qua sông, bay ngang máy quay phim rồi dông tuốt. Chờ hoài mà không thu được cảnh mấy con chim kia bay vô lồng. Đạo diễn hỏi - Ê Tám sao mấy con chim sáo ngoài kia không bay vô lồng của mầy mà nó bay mất tiêu rồi?

Quay xong cảnh mà ông đạo diễn hỏi câu đó hoài. Tám Sẹc Ne bực mình:

- Sao ông không bay theo nó ông hỏi, cứ hỏi tui hoài, tui là người chớ bộ tui là con chim... sáo hả? Hổng nghe người ta nói “con sáo sang sông” đó sao...?

Tuổi Trẻ Cười số 515 ra ngày 15/1/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MẠC CAN (kể)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên