15/04/2015 08:39 GMT+7

Vì là thủ môn

H.Đ. (sưu tập)
H.Đ. (sưu tập)

Mary là một cô giáo tiểu học mới ra trường. Trong buổi làm việc đầu tiên, cô quyết định đi vòng quanh sân trường và tìm cách giúp đỡ các học sinh. Trông thấy một cậu bé to xác, có vẻ hiền lành đứng một mình lặng lẽ quan sát lũ bạn chơi bóng cách đó vài chục mét, Mary lập tức quan tâm và đến hỏi cậu bé liệu có gặp vấn đề gì không. Cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên và trả lời: “Em ổn mà, không sao đâu thưa cô”.

Một tháng sau, Mary lại trông thấy cậu bé này lặng lẽ đứng nhìn bạn bè đá bóng. Lần này cô quyết tâm sẽ giúp đỡ cậu bé đến cùng. Mary đến hỏi: “Bọn họ vẫn không cho em chơi chung sao?”.

“Tất nhiên rồi, thưa cô”, cậu bé chán nản trả lời. “Vì em là thủ môn mà”.

H.Đ. (sưu tập)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên