23/12/2014 11:40 GMT+7

Cười trong đêm Noel

D.Lý  - Song Diệp
D.Lý - Song Diệp

Ông già Noel nhận được một lá thư có nội dung: “Noel này xin ông tặng tôi một tài khoản thật dày và một bạn gái thật mảnh. Đừng như năm ngoái, tài khoản thì mảnh mà bạn gái lại quá dày”.

*

Vợ gọi chồng đang chơi game trong phòng:

- Cưng ơi, ra đi, khách dự tiệc Giáng sinh nhà mình tới đông đủ rồi.

- Con ra ngay mẹ ơi!

- Em là vợ anh chứ có phải mẹ anh đâu?!

- Ôi trời, sao cái game này

 dài quá vậy?

*

Hai vợ chồng được mời dự tiệc Noel. Khi bà vợ sửa soạn xong bước ra, ông chồng nhìn đồng hồ, nói:

- Bà cứ để nguyên áo quần, son phấn thế này may ra sẽ kịp dự tiệc đêm Giao thừa!

*

Trước lễ Giáng sinh, cô giáo nói với học trò:

- Các em có thể viết thư xin bất cứ thứ quà gì từ ông già Noel, nhưng đừng xin em trai hoặc em gái.

- Thưa cô vì sao ạ?

- Vì có thể ông già Noel sẽ là ba của em.

*

Chồng nói với vợ:

- Đêm Noel này anh sẽ mời một số bạn, em chuẩn bị đồ ăn nhé!

- Theo anh, em nên nấu kiểu gì? Kiểu lần sau họ sẽ quay lại hay chỉ đến một lần này thôi?

*

Một người tới nhà hàng đặt tiệc Noel cho gia đình. Ông ta hỏi chủ nhà hàng:

- Ở đây thực đơn có phong phú không?

- Rất phong phú, ví dụ riêng món bò áp chảo có tới 70 tên gọi, trong đó có 3 tên tiếng Anh, 5 tên tiếng Ý...

*

Vợ nói với chồng:

- Anh yêu, Noel này anh tặng em một áo khoác lông hải ly nhé?

- Chỉ với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Là em phải tự tay lột da nó.

*

Một ông chồng người Úc nói với vợ:

- Noel này nhà mình không đi nghỉ nữa.

- Tại sao?

- Tại vì suốt cả năm nhà mình đã chìm ngập trong các hóa đơn rồi.

*

Một ông chồng nọ luôn có ác cảm với bà mẹ vợ. Buổi tối trước lễ Noel, nghe có tiếng chuông nên ông ra mở cửa. Trông thấy bà mẹ vợ, ông hỏi:

- Chào mẹ, mẹ tới chơi có lâu không?

- Tới khi nào các con chán thì mẹ về.

- Sao mẹ vội thế? Tiếc quá, mẹ không ở lại dự lễ Noel với chúng con nhỉ.

*

Hai người mẫu nói chuyện với nhau:

- Không biết năm nay siêu mẫu Z có còn viết thư cho ông già Noel nữa không nhỉ?

- Viết chứ, bà ấy vẫn làm ra vẻ còn trẻ lắm.

- Thế bà ấy viết gì?

- “Này, chú nhóc, đừng quên quà của chị nhé!”

*

Đêm Giáng sinh, chồng hỏi vợ:

- Em sẽ ăn một miếng bánh kem chứ?

- Không.

- Một miếng bé bé thôi.

- Không, em đang ăn kiêng. Em sẽ không đụng tới một chút nào hết! Mai anh mang về cho mẹ anh đi!

- Tiếc quá, anh đã giấu cái nhẫn làm quà Giáng sinh cho em vào đó.

- Ôi trời, vậy thì em sẽ ăn hết cái bánh ngay bây giờ!

D.Lý - Song Diệp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên