14/04/2015 15:38 GMT+7

Vợ mắng cũng đáng

A CHẢY
A CHẢY

Do nằm ở vị trí hiểm trở, lâu nay đỉnh Tây Phong Lĩnh (Hà Giang) chưa in nhiều dấu chân người khám phá. Vì vậy thông tin vừa phát hiện trên núi có loại nấm cực quí đã gây chấn động rồi lan truyền nhanh chóng. Nấm được mang tên là ngọc cẩu, có màu đỏ sậm, mọc thành cụm. Theo lời truyền thì thảo dược này bổ toàn diện, có tác dụng tiêu trừ khối u trong cơ thể, bổ máu, chữa được nhức mỏi, trị nám da, tàn nhang, thông tiểu. Đỉnh điểm công dụng của ngọc cẩu được nhắc nhiều nhất là có tác dụng tốt tới sinh lý của cả nam và nữ. Quý ông dùng ngọc cẩu thì sinh lực vô biên, vợ mà không đáp ứng nổi sẽ bỏ nhà đi hoang. Ngược lại, bà uống mà ông “trả bài” không đến nơi đến chốn thì cũng dễ sinh chuyện ngoại tình, gia đình bị xào xáo. Bởi thế ngọc cẩu còn được gọi là “nấm tan cửa nát nhà” và được bán với giá cực đắt. Thực tế đã xảy ra vài trường hợp gia đình xào xáo vì ngọc cẩu rồi. Các bà vợ đã nổi giận không phải chuyện “vô tích sự” của chồng mà là cái vô tích sự của nấm, không đáng bỏ ra cả cục tiền. Thì ra tại mấy ông chồng dốt, bị mấy đầu nậu dược liệu bịp nên mất tiền oan. Thực tế, đây là cây tỏa dương còn gọi là gió đất mọc nhiều ở một số tỉnh phía Bắc. Trong từ điển Cây thuốc và vị thuốc VN có ghi rõ ràng “Tỏa dương làm thuốc bổ máu, kích thích ăn ngon miệng, còn dùng chữa nhức mỏi chân tay, đau bụng, hồi phục sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh nở. Dùng dưới dạng thuốc rượu”. Tuyệt nhiên không có một chữ nào về chuyện yếu sinh lý. Nghe chuyện này các lương y cũng cười ngất về sự dốt của quí ông. Bởi bất kỳ cây thuốc nào cũng chỉ có tính năng nhất định, tuyệt đối không có loại nào vừa bổ âm lại vừa bổ dương thậm chí “bổ đủ đường” như nấm ngọc cẩu. Tức cười nhất là chuyện lợi dụng hình dáng hao hao như ngọc hành của cẩu, người ta dựng lên cái tên “ngọc cẩu” cho dễ tán dương. Vậy mà vẫn khối người tin để rồi bị vợ mắng té tát.

A CHẢY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên