22/09/2014 02:58 GMT+7

Nghe con trẻ lý sự

Mẹ LÊ THỊ THU ĐÔNG
Mẹ LÊ THỊ THU ĐÔNG

TTC - Bé BÙI NGỌC THUẬN AN (Cu Tèo) sinh năm 2012 hiện đang sống tại Đà Nẵng.

● Cu Tèo thường bị chọc là “ông cụ non” vì cái tật hay lý sự, kiểu như: Mẹ bảo: “Để mẹ tắm cho nhanh còn đi chơi”, Tèo sửa lại: “Tắm xong phải mặc áo quần đã chứ”. Mẹ bảo: “Tèo uống sữa nhanh lên còn đi ngủ”, Tèo liền chỉnh ngay: “uống sữa xong còn phải súc miệng kẻo sâu răng chứ”...

● Tèo không chịu đi học nên ngày nào cũng khóc. Mới mở mắt ra là đã luôn miệng lè nhè: “Mẹ! em không đi học. Trường đóng cửa rồi, các bạn về hết trơn rồi, cô ngủ hết rồi”. Mẹ vừa bồng Tèo lên xe vừa dỗ: “Ừ, để mẹ con mình đi xem thử, nếu trường mở cửa thì ta học, trường đóng cửa thì ta về”. Tèo đang khóc mà vẫn “lý sự”: “Em không đi xem thử, em đi xem thiệt thôi!”.

●  Mẹ dạy Tèo hát: “Khi em đưa tay lên là bướm xinh đang múa, khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng”. Tèo sửa lại: “Khi em đưa tay lên là bướm xinh đang múa, khi em đưa tay xuống là con bướm hết múa chứ”.

Mẹ Trần Thị Kim Oanh  (Đà Nẵng)

* Bé NGUYỄN LÊ XUÂN PHƯƠNG (tên thường gọi Bé Nấm), 6 tuổi (vừa tốt nghiệp “Đại học chữ to”, Trường mẫu giáo TP. Quy Nhơn - Bình Định).

●  Đến giờ học toán ở nhà, ông ngoại dạy cháu:

- Ông Ngoại có 20 ngàn đồng, ông cho em Cu Bon (em họ Bé Nấm) 8 ngàn đồng, còn lại cho hết Bé Nấm. Vậy Bé Nấm có bao nhiêu?

 Suy nghĩ tính toán một lát, bé hỏi lại:

- Sao ông Ngoại không đưa bằng tiền cho Nấm dễ tính, mà ông Ngoại nhớ đưa tiền lẻ để Nấm dễ chia, khỏi mất công đổi.

●  Khách đến chơi nhà ông ngoại thường là những người cao tuổi. Mỗi lần ông ngoại bảo ra chào khách, Nấm thường chào thứ kèm theo tên. Ví dụ: “Cháu chào ông Bốn A, ông Ba B, hoặc ông Hai C…”. Ông ngoại nhắc Nấm:

- Khi chào người lớn không được gọi tên, vì như vậy là vô lễ, chỉ chào thứ… không thôi. 

Hôm sau có ông A đến chơi, Nấm liền lễ phép đến chào:

- Dạ, cháu kính chào ông Bốn… không mới đến ạ!

 Ông ngoại LÊ ĐỨC LANG (Bình Định)

* Bé Giang Trương Vĩnh Tường, tên tiếng Anh là Emily, 5 tuổi. 

● Sinh ra và sống tại Úc nên bé sử dụng tiếng Việt còn ngây ngô lắm. Về Việt Nam bé ở tại nhà nội, khi đến ngoại chơi qua đêm, bé nhớ nhà không ngủ được, đòi: “Con không ở nước Việt Nam này đâu, con ở nước Việt Nam nào có ông bà nội kìa.”

●  Ba không muốn bé bú bình trước khi ngủ nữa vì sợ hư răng. Đêm bé nằm hoài không ngủ được, đòi bình sữa với lý lẽ: “Bây giờ con nhỏ, con phải uống sữa để mai mốt con lớn con có sữa cho baby của con bú”.

●  Bé chỉ ông nội, nói “đây là đàn ông”, cô Út nói “Đúng rồi”. Bé lại chỉ bà nội, nói “Đây là đàn bà”, cô Út gật đầu. Bé lại chỉ cô Út nói “Đây là đàn... cô”, rồi chỉ vô ngực mình “Còn đây là đàn... con!” .

●  Cô Út đố: “Đố con, con gì giống con người nhưng mình có đầy lông” bé suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Santa Claus!”. (Ông già Noel). 

* Cô út GIANG TRƯƠNG LẠC THƯ (Cần Thơ) 

Bé Nguyễn Hoàng Tú SN: 2011. Tên ở nhà: Ken. Hiện sống tại TP.HCM.

● Bé đang xem phim hoạt hình Tom and Jerry. Mẹ hỏi bé:

- Con chuột tên gì vậy con?

Sau một hồi suy nghĩ, bé trả lời:

- Con chuột tên “Nguyễn Hoàng Chuột” phải không mẹ?

● Mẹ đưa bé cùng đi sửa xe. Vì đợi lâu quá bé cứ giục. Mẹ nói:

- Chú đang sửa mà con.

Bé nhìn thấy chú sửa xe đeo tạp dề trước bụng, bèn cãi;

- Chú đang nấu ăn mà mẹ, không phải sửa xe đâu!

Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Mẹ LÊ THỊ THU ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục