12/11/2014 00:35 GMT+7

Bức tranh vân cẩu

TTC - ● Ước tính đến 2015, nợ công chiếm khoảng 64% GDP (giới hạn cho phép 65%) và mỗi người dân phải gánh 20 triệu đồng.

Do thiếu tiền, khả năng lộ trình tăng lương lại tiếp tục bị hoãn nữa. Trước nguy cơ vỡ nợ, đại biểu quốc hội đề nghị Chính phủ giảm chi tiêu và cân nhắc dự án xây dựng sân bay Long Thành.

Lương thấp mà mức nợ cao Liệu bề gắp mắm, làm sao thì làm.

● Mỗi năm TP.HCM chi hơn 1.000 tỉ đồng cho chống ngập, song tình trạng ngập ngày càng trầm trọng. Thậm chí dự án chống ngập 2.000 tỉ (cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm) còn gây ra 10 điểm ngập mới. Sở dĩ tiền “đổ xuống sông biển” là do các qui hoạch và phương thức chống ngập bị lỗi thời, chệch hướng.

Đau Bắc nhưng lại chữa Nam Đắp tiền, nước vẫn mênh mang phố phường.

● Công trình Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN tốn kém tới 3.200 tỉ đồng nhưng sau vài năm đã hoang tàn, du khách ít ngó ngàng tới. Tương tự, các địa phương cũng có tình trạng đua nhau dựng lên những thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, sân vận động, nhà bảo tàng...) hoành tráng hàng trăm tỉ nhưng sử dụng không hiệu quả, chỉ giải quyết tốt khâu “oai”.

Mạnh tay chi bạo tiền chùa Bệnh sĩ đâu dễ chịu thua người đời.

● Tình trạng con nghiện nhởn nhơ chích choác ở nơi công cộng tạo ra sự bất an xã hội. Dù vậy vẫn không thể đưa đối tượng đi cai được. Nguyên do, luật Xử Lý vi phạm hành chính thiếu các văn bản hướng dẫn. Được biết, các văn bản này rất rối rắm, cần tới 43 biểu mẫu.

Xã hội đang gặp bất an Văn bản thì vẫn gầm bàn ngủ ngon.

● Báo cáo của Chính phủ cho biết, tình hình tham nhũng vẫn trầm trọng, phức tạp. Tuy nhiên trong một số vụ đã phát hiện, quan tham chỉ bị kỷ luật mà không bị truy tố. Lý do, người phạm tội “đã khắc phục hậu quả”. Dư luận ngao ngán: Xử lý kiểu này biết bao giờ mới hết tham nhũng.

Của công nếu nuốt không trôi Chỉ việc trả lại là ngồi rung chân.

● Theo dự án qui hoạch của Sở Công thương, Hà Nội sẽ xây 1.000 siêu thị để đáp ứng nhu cầu mua sắm vào năm 2030. Sở ước tính khi ấy thu nhập bình quân đầu người cỡ 29 triệu đồng/tháng. Ai cũng dư tiền nên nhu cầu mua sắm cực khủng, cần nhiều siêu thị để tiền có đầu ra.

Cái kiểu đếm cua trong hang Coi chừng siêu thị thành hàng bán xôn.

Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục