● Mấy hôm trước gọi điện cho bà khó quá?
- Tại tui đang đóng phim mà. Cứ hễ ra phim trường là tui bỏ điện thoại vô ba-lô, không nghe, không gọi gì hết. Tui lớn tuổi rồi nên phải giữ sức. Tới cảnh thì quay, không thì ngồi nghỉ, ôn lại kịch bản. Ôm cái điện thoại vô dễ phân tâm, lo ra lắm. Giờ sao thấy mấy đứa nhỏ mê điện thoại quá trời. Cứ buông cảnh quay là tụi nó ôm điện thoại bấm bấm không chịu nghỉ. Bởi vậy quay cả ngày trời bà già vẫn tỉnh bơ trong khi mấy đứa nhỏ la đuối rầm trời!
● Thông tin bà đã 82 tuổi mà vẫn mình ên cưỡi xe máy đi đóng phim khiến ai cũng lắc đầu lè lưỡi đấy…
- Ai cũng cản, biểu lớn tuổi rồi cứ chạy xe máy hoài nguy hiểm. Tui thấy bình thường mà. Cứ chạy từ từ thôi, thong thả, ngắm phố ngắm phường, tui thích cảm giác tự một mình cầm tay lái. Quay tuốt luốt Củ Chi, Hóc Môn tui cũng tự chạy tới hết. Con cái cũng kêu, sợ tui đi đóng phim hoài sanh bịnh. Tui nói không đóng phim, ở nhà riết tui mới bịnh. Đi khám sức khỏe, bác sĩ cũng giựt mình vì gần như tui hổng bị dính bịnh già nào hết, chỉ thỉnh thoảng bị tuột huyết áp chút đỉnh thôi! Bởi vậy, hễ cứ có kịch bản nào ưng là tui đùm túm cái ba-lô con cóc chạy tèng tèng chiếc xe con cóc rong ruổi trên từng cây số!
Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận