27/10/2014 08:47 GMT+7

Tâm thư của fan “cuồng” bóng đá gửi cho vợ

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
LÊ THANH HẢI (TP.HCM)

TTC - Mình ơi! Đã năm năm trôi qua kể từ khi anh sút thủng lưới mình. Nhìn lại và so với đời thì dù tụi mình không giàu có về vật chất nhưng cũng đã kịp ghi hai bàn thắng vô giá, mình hen.

Ngoài những phút việt vị vì mải bù khú với bạn bè thì dĩ nhiên anh dành hết tình thương cho mình và các con. Không kể những va chạm hay những lần phạm lỗi mà anh phải nhận thẻ vàng từ mình thì tính ra cuộc sống của vợ chồng mình cũng bình yên, mình nhỉ. Anh chỉ mong mình đừng cho anh lãnh thẻ đỏ nếu anh lỡ quên mua quà cho mình vào mấy ngày trọng đại. Mình cũng đừng cho anh lãnh phạt đền oan ức nếu anh đi khuya về mà trên áo vẫn còn vài nốt son hay phảng phất mùi nước hoa lạ, vì có thể ai đó đã dùng tiểu xảo để gây sóng gió trước khung thành chúng ta. Cuối cùng anh cũng xin mình đừng đối xử với anh theo tâm thế kèo trên, khi vui thì cười toe cười toét còn khi buồn thì đòi... li dị, mình nhé! 

Fan cuồng của em và các con.

Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên