● Một hôm cả nhà về ngoại chơi, mẹ dạy bé nhận biết màu xanh, đỏ ,vàng, trắng, đen của khối gỗ đồ chơi. Cạnh bên bà ngoại đang xếp quần áo (quần áo đều màu đen) cho người hàng xóm, bé hỏi:
- Bà ngoại làm gì đó?
- À bà đang xếp quần áo cũ.
Thấy có chú mèo đen đi ngang qua, mẹ kiểm tra ngay bài vừa học:
- Đố bé Minh con mèo màu gì?
- Con mèo màu cũ ạ.
● Hôm khác, cả nhà đi chơi về, bé gặp con mèo màu đen đang nằm ngay cầu thang nhà, bé hỏi mẹ.
- Mẹ ơi con mèo màu cũ (màu đen) ở đó làm gì vậy?
- À con mèo nó thấy mình đi, nó giữ nhà giùm đó mà.
Hôm sau khi về đến nhà gặp con mèo nằm ở đó bé nói:
- Mèo về nhà đi cả nhà tao về rồi nè!
Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận