- Được thế đã phúc! Bà ấy đi để lại bốn con vẹt cho tôi chăm sóc, còn cài đặt phần mềm đánh thức trong điện thoại di động ngày bốn cử để cho tôi đi làm đúng giờ.
Võ Đình Lang (Làng Cười Quy Nhơn)
Mê bóng đá
Một bà cụ trên 90 tuổi đến khám bệnh, thấy có cái cân bà xin lên cân nhờ. Cân xong bà than:
- Trời Phật ơi! Mới vào mùa bóng đá mà sút mất gần 2kg.
Nghe vậy, mọi người có mặt ai nấy đều ngạc nhiên. Vị bác sĩ liền hỏi:
- Tuổi cụ mà cũng mê bóng đá dữ vậy sao?
- Có nhìn thấy banh bóng gì nữa đâu mà mê bác sĩ ơi. Xứ tôi, làng trên, xóm dưới nó la hét cả đêm đâu có ngủ nghê gì được.
THANH TUYÊN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Giống ai
Mẹ dẫn Tý về nhà nội chơi. Mẹ bảo Tý phụ ông việc nhà. Ông nội ôm Tý nựng nịu khen:
- Cháu ông giỏi quá! Giống ai không biết...
Tý vỗ ngực dõng dạc:
- Cháu giống bố cháu đấy.
Mẹ và ông nội cười xòa. Tý nói tiếp:
- Ở nhà, ngày nào mẹ cũng khen cháu: “Chỉ được cái giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi làm biếng… giống y như bố mày!”.
Đặng Vũ Thiên (TP.HCM)
Văn không có mùi
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhận được đơn xin nghỉ chấm thi của một thầy:
- Xin phép thủ trưởng cho tôi nghỉ hai ngày vì tôi bị ngạt mũi.
Ông Chủ tịch Hội đồng liền phê vào đơn:
- Văn lần này không có mùi, mũi hỏng vẫn chấm được.
Nguyễn Huy Phòng (Hà Nội)
Khổ nhục kế
- Tớ đến đau đầu với bà xã, để đạt được mục đích bà ấy sẵn sàng dùng khổ nhục kế. ví dụ muốn mua giày dép mới, bà ấy thậm chí đi dép lê đi làm; muốn mua mũ mới, bà ấy để đầu trần ra ngoài dù trời nắng.
- Thế muốn mua quần áo mới thì sao?
- ... Ơ... Ơ... Cũng may quần áo bà ấy luôn thừa mứa, không ngày nào không có cái mới.
QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)
Quan hệ rộng
- Lâu không gặp, bạn giờ khá không?
- Tốt. Mình có rất nhiều mối quan hệ.
- Tuyệt thật. Thế chắc tốn nhiều công sức và thời gian?
- Mình gói ghém công việc trong ngày là xong ngay.
- Hay nhỉ. Còn chiều hướng phát triển?
- Mình giao lưu hầu hết các tầng lớp trong xã hội và được học hỏi nhiều, rất mở mang kiến thức.
- Thích thật đó. Có thể cho mình biết cụ thể bạn làm nghề gì không?
- À. Giao hàng tận nơi.
CÔNG KHANH
Cám ơn hòm thư
Nhân viên Bệnh viện X:
- Thưa sếp, từ ngày cơ quan ta có hòm thư góp ý, xem ra mấy sản phụ cám ơn ta lắm!
Sếp (vui mừng):
- Vậy à? Thế những sản phụ ấy ở đâu? Tên gì?
Nhân viên:
- Mấy chị... gián mẹ!
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận