13/09/2014 01:42 GMT+7

Phỏng vấn cầu thủ bán độ

 MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)

TTC - Chào anh! nghe nói các anh vừa mới bị... “sờ gáy”?

- Ồ! xui tận mạng! chuẩn bị “vác chiếu ra tòa” đây.

- Các anh là “những nghệ sĩ sân cỏ”, biểu diễn trước triệu triệu khán giả là người hâm mộ, là người của công chúng, ai lại đi lừa dối chính người đã cưu mang mình, các anh có thấy “nhột” không?

- Chính là nghệ sĩ nên chúng tôi phải biết đóng... kịch chứ! Nghĩa là ra sân, chúng tôi cũng lăn xả, cũng ẩu đả, cũng “đá rắn”, cũng “chửi... trọng tài” như thật, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc vô tình “đá phản lưới nhà”, hoặc tà tà chạy sai vị trí, vô ý chạm tay trong vòng cấm địa... nói chung là đá theo tỉ số đã được định trước.

- Nói thẳng là các anh “bán độ”, hơi nặng một chút là “bán rẻ linh hồn cho quỉ dữ”.

- Không hề gì, miễn sao chúng tôi có nhiều tiền là được!

- Thế các anh không sống được bằng nghề sao? nghe nói các anh lương cao ngất mà?

- Hề... hề... lương sao bằng “lậu” nhận từ các “nhà cái”! hơn nữa, lương sao đáp ứng đủ các khoản ăn chơi, nhà hàng, vũ trường, gái gú...

- Nhưng, lưới trời lồng lộng...

- Chấp nhận thôi, “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn...”

- Phải công nhận các anh không những là kịch sĩ trên sân cỏ, mà còn là thi sĩ ngoài đời nữa, thế anh có nhắn nhủ gì với các đồng nghiệp “chưa bị lộ” không?

- Ố, còn khối anh “chưa bị phát hiện”, tiện đây tui gửi lời “thăm hỏi” đến các bạn, chúc các bạn "mạnh khỏe" để tiếp tục sự nghiệp “diễn viên” của mình, và đặc biệt cầu chúc các bạn “may mắn” để trụ lại thật lâu trên sân khấu. Vâng! xin cám ơn anh dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này!

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục