13/09/2014 01:27 GMT+7

Làm ăn

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

TTC - Hai ông bạn già lâu ngày gặp nhau - Dạo này ông làm ăn thế nào?

- Lúc trước thì làm nhiều ăn ít. Bây giờ thì làm ít ăn nhiều.

- Ơ, gì mà nghe ngược đời vậy cha nội?

- Thì tui mở quán ăn mà. Lúc trước đông khách, chạy bở hơi tai, ăn uống qua loa. Giờ vật giá leo thang, khách khứa vắng hoe, ngồi một chỗ sáng tới chiều, đồ ăn ế phải ráng ăn hết chứ sao.

ĐẶNG VŨ THIÊN (TP.HCM)

Tại sao?

Hai giáo viên trường nọ tâm sự:

- Tại sao trường ta tổ chức thi thử thì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp rất thấp, còn đến khi thi chính thức thì lại đỗ gần như tuyệt đối nhỉ?

- Vì thi thử giám thị coi thiệt, thi thiệt giám thị coi thử.

PHAN VĂN CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)

Dự đoán

Bà dạy cho cháu bé mới lên hai chỉ tay để xác định ông, bà, cha, mẹ, và những người xung quanh, nhưng đứa bé lúc nào cũng chỉ cả... 5 ngón, không cách gì chỉ ngón trỏ được, huấn luyện hoài không được, bực mình bà phàn nàn với ông:

- Cái thằng này quái quỉ thật, đơn giản thế mà tập hoài không được!

Ông thản nhiên trả lời:

- Thôi bà ơi, tập mà làm cái gì, cứ để vậy, trời sinh nó ra là để sau này làm... cán bộ đấy!

 THƯỜNG VĂN (CLB Cười Quảng Đà) 

Chưa đủ bộ

Ba cu Bo mua đồ chơi và nhờ ông già Noel “dịch vụ” tặng cho anh chàng. Cu Bo (5 tuổi) mở ra xem và rất thích vì có được món đồ đang mơ ước. Một lát sau, cu Bo chạy đến nói nhỏ với ba:

- Ba xin số điện thoại của ông già Noel cho con đi.

- !?

- Đồ chơi này còn thiếu 2 món nữa mới đủ một bộ.

 MINH LINH (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tiết kiệm nước

Tèo đang chơi súng nước, mẹ la: 

- Trời ơi, Tèo ơi là Tèo, mày có biết tiết kiệm nước là gì không vậy? Mày có biết tiền nước tháng này là 300 ngàn không?

Một tiếng sau... Mẹ lại la: 

- Tèo ơi là Tèo, mày giặt đồ sao không xả lại vậy, còn xà bông không hà! Mày có biết giặt đồ không?

Tèo: 

- Dạ, con phơi để đó lát ông trời ổng mưa là sạch hết xà bông, đỡ tốn nước đó mẹ.

Nguyễn Trúc Thảo (Long An)

Làm gương

Chồng đi làm về, tỏ thái độ khó chịu, phàn nàn với vợ:

- Nhân viên cơ quan tôi dạo này ham chơi cá độ quá, bỏ bê cả công việc. Tôi ghét nhất cái trò đỏ đen ăn thua may rủi này!

- Ông đã có biện pháp gì chấn chỉnh chưa?

- Tôi vừa tổ chức họp nội bộ cơ quan, ra thông báo cấm tiệt. Ai bị phát hiện tham gia chơi cá độ dưới mọi hình thức sẽ bị trừ lương, cắt tiền thưởng!

Một lúc sau:

- Sao tháng này đến kỳ lĩnh lương rồi mà chưa thấy ông đưa cho tôi đi chợ?

- Lời nói phải đi đôi với việc làm, để làm gương cho anh em trong cơ quan, tôi đã tự nguyện nộp tiền lương tháng này cho quỹ của cơ quan rồi!

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)

Bù lại

- Ông H. bị mọi người đánh giá là người thiếu năng lực, làm đâu hỏng đó.

- Nhưng bù lại ông ấy là người rất hăng hái, luôn xung phong nhận làm tất cả mọi việc.

- Trời!

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục