06/08/2014 19:17 GMT+7

Kính gởi các cầu thủ chưa bị lộ...

CHỌT
CHỌT

TTC - Kính thưa các cầu thủ đá bóng của làng bóng Việt!

Trước hết, xin giới thiệu với quý cầu thủ, tôi viết thư này với tư cách là một người yêu bóng đá nước nhà, chứ không phải là một nhà báo chuyên chọc ngoáy làng thể thao.

Quý cầu thủ thân mến, cách đây gần chín năm, tôi là một trong hàng chục nhà báo Việt Nam có mặt tại Bacolod - một thành phố be bé xinh xinh của đất nước Philippines - là nơi đăng cai tổ chức thi đấu môn bóng đá nam của SEA Games 2005.

Nếu như tại SEA Games trước đó 10 năm, tôi và hàng chục triệu người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng với chiếc huy chương bạc môn bóng đá nam SEA Games Chiang Mai là vì lần đầu tiên chúng ta có thứ để đeo vào cổ, thì tại SEA Games 2005, chúng tôi tràn đầy niềm tin rằng chuyến này ắt sẽ có vàng. Vâng, không tin sao được khi năm ấy đội tuyển U 23 được dẫn dắt bởi nhà cầm quân tài ba đến từ Áo. Đặc biệt đội tuyển của chúng ta có một dàn hảo thủ được cả làng báo thể thao Đông Nam Á đánh giá là giỏi nhất, đều nhất trong tất cả các đội có mặt ở Bacolod. Cụ thể, trên hàng tiền đạo chúng ta có Văn Quyến, một cầu thủ thật sự là quái kiệt. Ở tuyến giữa chúng ta có Quốc Vượng, Tài Em. Ở hàng phòng ngự chúng ta có hậu vệ biên lên công về thủ cực hay là Quốc Anh. Chốt chặn trước khung thành thì chúng ta có Phước Vĩnh.

Ngay sau hai trận đầu ra quân, tất cả các đối thủ đều lác mắt với đội bóng đến từ Việt Nam, bởi lối chơi gắn bó, đầy kỹ thuật.

Thế rồi trong lúc mọi chuyện đang phơi phới, thì hậu trường rúng động với thông tin là chàng hai lúa Tài Em đã nói không với tiêu cực, trực tiếp báo cáo với lãnh đạo đội bóng về chuyện rủ rê bán độ trong trận gặp Myanmar. Tất cả đều được quyết định giữ im lặng cho đến hết giải. Hơn ai hết, các cầu thủ tay dính chàm biết rằng sóng gió đang chờ mình ngay sau khi về nước, nên tinh thần đã nao núng dẫn đến việc thua dễ người Thái trong trận chung kết. Và đúng như dự báo, công an đã vào cuộc và phanh phui những chuyện xấu xa của một số cầu thủ trụ cột, dẫn đến việc hàng loạt cầu thủ bị bắt giữ.

Phải nói rằng vụ này đã khiến bóng đá Việt lâm vào cơn khủng hoảng tài năng thật sự. Nhưng, người hâm mộ sôi sục bảo rằng chẳng sao, là làm tới nơi tới chốn với tiêu cực để cứu lấy tương lai bóng đá Việt. Có người còn giận dữ đến mức đề nghị xử các cầu thủ tội phản quốc nữa kia!

Ba năm sau vụ án gây chấn động ấy, bóng đá Việt đã đăng quang AFF cúp 2008. Ai cũng vui mừng bảo, thế là sau cơn mưa trời đã sáng. Nào ngờ, trời mới hửng một chút nắng thì lại tiếp tục chìm vào bóng tối qua vụ bắt ba cầu thủ đội Ninh Bình, rồi mới đây lại thêm sáu cầu thủ đội Đồng Nai!

Liệu như thế là đã hết chưa? Trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia trong làng bóng Việt cười khẩy bảo rằng: Có mà nằm mơ mới hết! Còn khối chú chưa bị lộ. Chỉ cần công an còn làm là còn lòi ra cầu thủ dàn xếp tỉ số để tham gia cá cược.

Không lẽ mọi chuyện lại xấu đến thế sao? Các chuyên gia trả lời: Bây giờ đội nào lại chẳng có cầu thủ say máu cá cược bóng đá quốc tế. Mà xưa nay, mấy ai thắng được nhà cái. Và đã thua đến nợ nần thì phải gỡ. Gỡ bằng cách nào? Bằng cách bán độ chứ bằng cách nào nữa!

Kính thưa các cầu thủ chưa bị lộ, theo một nguồn tin mật báo cho Chọt tôi, phen này Lê chủ tịch (ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đã nhờ công an quyết làm đến nơi đến chốn nạn dàn xếp tỉ số và chơi cá cược bóng đá. Lê chủ tịch bảo rằng phải quét sạch tiêu cực thì mới hy vọng kéo lại được khán giả đến sân và kiếm được tiền. Ông bảo đi kiếm tiền cho bóng đá nhiều khi ê cả mặt vì các doanh nhân hỏi ngược làm cứng họng: Tại sao chúng tôi phải tài trợ cho đám đánh bạc?

Ôi thôi rồi, đến cái mức để xã hội đánh đồng cầu thủ đá bóng với đám đánh bạc thì còn gì là môn thể thao vua.

Vậy nên, Chọt tôi mới viết thư này thật lòng khuyên các cầu thủ chưa bị lộ: Một, phải đoạn tuyệt với cá cược đi, vì đó là con đường độc đạo dẫn tới việc phải bán độ. Và cuối con đường đó chính là cánh cổng đưa bạn gia nhập “CLB Juventus” (mặc áo sọc tù đấy, chứ không phải đội bóng của Ý đâu). Hai, nếu đã lỡ lậm nặng với cá cược và nhắm rằng mình không bỏ được, hãy nhanh nhanh xin nghỉ đá bóng để về quê làm ruộng.

Thư này được viết với tất cả sự thành tâm từ đáy lòng, mong quý cầu thủ chưa bị lộ hãy đón nhận.

CHỌT

JhO06Kxu.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên