31/07/2014 15:56 GMT+7

Giận cá chém thớt

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Cơ quan CSĐT công an Q.10 (TP.HCM) vừa khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam với Trương Ngọc Nh. để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

uFy6FOJ6.jpg

Theo lời khai, trước đó Nh. có đến một phòng nha trên đường Lý Thái Tổ để làm răng. Tuy nhiên tình cờ sau đó công việc làm ăn của Nh. có phần xuống dốc. Nh. đi coi bói được thầy phán: Nguyên nhân của sự xui xẻo là do... làm răng. Bực mình, Nh. bỗng giận lây phòng nha. Thế là chẳng cần nghĩ trước sau, Nh. vác xà beng đến phá nát phần trước căn phòng vô tội, gây thiệt hại cho bác sĩ cả chục triệu đồng.

Hầu tòa vì cái võng

TAND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa tuyên phạt bà Ngô Thị H. 1 năm 3 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, diễn tiến sự việc xảy ra như sau: Hôm ấy bà X. và ông T. cùng sang nhà hàng xóm chơi. Thấy gia chủ có cái võng, hai người tranh nhau nằm rồi dẫn đến xô xát. Thấy vậy bà H. (vợ ông T.) cũng nhảy vào tham chiến. Do được mọi người can ngăn nên vợ chồng ông T. về nhà. Riêng bà X. nghĩ thấy ấm ức nên cùng 2 con kéo đến nhà ông T. và dùng đá đập cửa. Ba H. bèn dùng gậy xông ra phang đối phương. Kết quả 2 con của bà X. bị thương tật, một người 14% và một người 22%.

Ngả nón trước siêu quậy

Vào ngày 6-6, Trần Văn Khá đã lẻn vào nhà anh T. ở thị xã Bến Cát (Bình Dương) lấy trộm xe máy. Không thèm cất giấu của gian, ngay sau đó Khá dùng ngay chiếc xe này chạy vòng quanh thị xã như thể muốn khoe chiến lợi phẩm. Thấy chạy quanh quẩn mãi cũng chán, đồng thời muốn tìm sự hứng khởi mới, Khá bèn phóng xe đến chùa Long Hưng. Tới nơi, kẻ rắn đầu này vào thẳng chính điện lấy chuông và mõ ra gõ inh ỏi. Khi các sư khuyên can, y càng khua chuông gõ mõ lớn hơn, gây náo loạn cả khu vực. Được nhà chùa cấp báo, công an phường đã đưa Khá về trụ sở để làm việc. Tưởng lúc này Khá sẽ biết sợ, ai dè máu côn đồ càng bốc lên khiến hắn tiếp tục la hét, đập phá tủ hồ sơ. Dù đã tạm giam để điều tra vụ việc, nhưng lực lượng công an cũng phải lắc đầu với siêu quậy này.

Lấy mẹ già làm bình phong

Để có tiền cá cược bóng đá, chiều 26-6 Lê Thanh V. (TP Qui Nhơn) chở mẹ ruột đã 62 tuổi đến BV đa khoa Bình Định. Sau khi để mẹ ngồi ở hành lang khoa tim mạch, V. đi “tăm tia” rồi nhân lúc y tá sơ hở, y lấy trộm 2 điện thoại di động. Chẳng may nạn nhân phát hiện tri hô, V. hốt hoảng bỏ chạy tháo thân, kệ cho mẹ già ngồi chơ vơ. Do trước đấy có người thấy V. dẫn mẹ đến khoa Tim mạch nên cung cấp thông tin cho công an. Qua truy hỏi bà già tội nghiệp, lực lượng này đã truy bắt được V., thu hồi được của ăn cắp. Thì ra V. đã nhiều lần đến bệnh viện “kiếm ăn”, lần nào hắn cũng chở theo mẹ già để che mắt bảo vệ và đều thành công. Nhưng trời bất dung gian, từ nay V. không có dịp sử dụng chiêu “lấy mẹ già làm bình phong” nữa.

Khỏi lo làm cầu

- Chà! Sông rộng thế này thì bà con qua lại bằng cái gì mà không thấy có cây cầu nào vậy anh Tư?

- Thì bằng xuồng, bằng ghe, bằng thúng... Nhưng chú khỏi lo, dự án đã được duyệt rồi.

- Dự án làm cầu hả anh Tư? Phấn khởi nghen.

- Làm gì có! Đây là dự án làm... thủy điện, nay mai khúc sông này không còn giọt nước cho bò uống, cầu cống chi nữa!

- ...?!

N.S. (Ninh Thuận)

rhLngkJ2.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên