Cười liên lục địa

D.LÝ (st) 22/02/2014 22:02 GMT+7

TTCT - Một người bán hoa mời khách: - Ông hãy mua một bó hoa.

- Để làm gì?

- Tặng vợ ông.

- Tôi không có vợ!

- Vậy để tặng bạn gái.

- Tôi không có bạn gái!

- Hoan hô! Vậy ông hãy mua để mừng cho sự lựa chọn sáng suốt của mình!

D.LÝ (st)

* Thư ký nói với sếp:

- Có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước?

- Tin tốt trước đi cưng.

- Hay quá. Anh chủ à, em và anh không vô sinh.

ÁNH SÁNG (st)

* Một nhà sinh vật học nổi tiếng người Hà Lan dẫn các học trò đi thăm một nông trại nuôi bò sữa. Gặp bò đang gặm cỏ, ông kính cẩn ngả mũ chào. Thấy học trò ngơ ngác không hiểu, ông giải thích:

- Ta ngả mũ chào bò là đáng lắm, các con không thấy ư? Chưa có nhà khoa học nào làm được điều mà con bò cái làm một cách tự nhiên là biến cỏ thành sữa.

LAM HỒNG (st)

* Cả nhà cùng lên chiếc xe mới mua để đi dạo một vòng. Bất chợt xe đứng yên không động đậy. Mọi người đành phải xuống xe cùng nhau đẩy hơn hai tiếng đồng hồ. Ông chồng lẩm bẩm:

- Bây giờ tôi mới hiểu ông chủ tiệm xe hơi nói câu đó có ý nghĩa!

Bà vợ liền hỏi:

- Câu gì thế anh?

- Hắn nói dùng xe này tiết kiệm xăng lắm!

K.PHỦ (st)

* Mẹ bảo con:

- Con à, há miệng ra và nói A để bác sĩ rút ngón tay ra khỏi hàm răng con nhé!

ÁNH SÁNG (st)

* Đại đội vừa được bổ sung lính. Chỉ huy hỏi:

- Trong các anh, có ai có trình độ đại học không?

- Có tôi - một người lính đáp.

- Anh tốt nghiệp trường nào?

- Báo cáo, trường kỹ sư điện.

- Tốt! Vậy từ hôm nay, anh có nhiệm vụ theo dõi để tất cả bóng đèn ở doanh trại đều được tắt hết vào lúc đúng 22g.

NGUYỄN HỮU LỘC (st)

* Mấy người đàn ông chơi bài, một người bị thua liên tục. Bạn anh ta an ủi:

- Đen bạc, đỏ tình.

- Nhưng tôi đã 40 tuổi mà có vợ đâu?

- Thế mới gọi là đỏ tình chứ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận