Nốt ruồi bên trái

PHƯƠNG LINH 25/11/2013 05:11 GMT+7

TTCT - Mận và Đào là hai cô bạn thân. Họ đều là “fan” của một ca sĩ nổi tiếng, chung món khoái khẩu bún riêu và có cùng sở thích săn những món miễn phí.

Phóng to

Một hôm Mận đến nhà Đào, vẻ mừng rỡ:

- Có cơ hội nữa rồi, bạn hiền ơi!

Đào nhanh nhảu chụp cái áo khoác, xỏ vội đôi giày, hào hứng:

- Tốt quá, vậy đi nhanh. Mà nè, ăn không trả tiền, mua hàng giảm 90% hay là nhận quà miễn phí vậy?

Mận ngồi xuống thở, uống hết một ly nước rồi mới thong thả:

- Trật hết, cái này phải từ từ. Cần chuẩn bị cho kỹ cái đã.

Đào cụt hứng, ngồi xuống nhìn Mận tò mò:

- Từ từ rồi thiên hạ giành hết như cái vụ ăn buffet vừa rồi thì sao?

Mận không trả lời, lôi iPad ra thao tác một lúc rồi chìa cho Đào:

- Nè, coi đi... cơ hội ăn cả đời chứ không phải ăn một lần đâu.

Đào dán mắt vào, đọc to:

- Người đàn ông đẹp trai, giàu có và lãng mạn! - Đào ngừng đọc, thốt lên - Ôi, có cả loại đàn ông như thế này sao?

Đó là bài báo đăng lá thư tâm sự của một người đàn ông chưa vợ, đẹp trai, giàu có từ nước ngoài về thăm quê. Một lần trên xe buýt anh ta đã tình cờ bắt gặp một cô gái dễ thương có trên mặt cái nốt ruồi bên trái và mái tóc ngắn dễ thương.

Sau lần gặp đó, người đàn ông tương tư hình bóng cô gái đẹp và tiếc nuối vì đã không kịp xin địa chỉ cũng như số điện thoại. Thế nên anh chàng lãng mạn này lên viết tâm thư và thông báo sẽ đón chờ cô gái có nốt ruồi trên má bên trái đã gặp tình cờ trên xe buýt để làm quen và tiến tới hôn nhân...

Đào vốn kém thông minh hơn Mận một chút nên thắc mắc:

- Tao không hiểu? Cơ hội ở đâu? Mình đâu có nốt ruồi, tóc cũng không đủ ngắn và thậm chí chưa từng đi xe buýt mà!

Mận tỉnh bơ:

- Dễ ợt! Xe buýt chưa đi thì giờ đi vài lần cho biết, tóc không ngắn thì cắt bớt đi, còn nốt ruồi không có thì đi đến tiệm xăm, hiểu chưa?

Tất nhiên là Đào hiểu. Cô nàng hí hửng, kéo tay Mận:

- Vậy cũng phải nhanh lên, đi cắt tóc, xăm nốt ruồi và đến sớm kẻo đứa khác nó giành người đàn ông giàu có và lãng mạn mất.

Đó là một ngày khá vất vả với hai cô gái trẻ. Họ phải chen chân tập đi xe buýt trong tình trạng tất cả xe buýt đều chật cứng các cô gái. Tiệm tóc cũng đông nghẹt cô nàng đến làm ngắn mái tóc. Đông nhất là tiệm xăm hình lên da, các thiếu nữ xếp hàng dài cả cây số để đợi đến phiên mình có được nốt ruồi bên má trái.

Khi đến địa chỉ của anh chàng đẹp trai, giàu có và lãng mạn thì cả Mận và Đào đều đã mệt gần đứt hơi. Tuy nhiên, cơ hội hấp dẫn tiếp thêm cho họ sức mạnh chen lấn giành giật với một rừng các cô gái cùng có nốt ruồi bên trái để lọt vào bên trong.

Ngay tại cánh cửa trước căn phòng của anh chàng hấp dẫn kia, cả hai bị một gã thư ký vừa đen vừa xấu chặn lại. Tay này cao giọng:

- Sơ khảo ở đây trước. Đề nghị cho kiểm tra một số thứ. Hai cô có từng đi xe buýt chưa?

Hai nàng đồng thanh:

- Ngày nào cũng đi.

Gã kia hí hoáy ghi, sau đó đứng dậy đi vòng vòng quanh hai người rồi gật gù:

- Tóc ngắn, có dấu hiệu khả quan...

Mận và Đào khấp khởi mừng.

- Tuy nhiên, cả hai đều có nốt ruồi sai vị trí...

Hai nàng tròn mắt. Mận chìa cái iPad ra, nhướng mắt:

- Thư ghi rõ ràng nè, nốt ruồi bên trái!

Gã thư ký của người đàn ông trong mộng nhún vai, tỉnh bơ:

- Bên trái của người quan sát, tức là nốt ruồi phải ở bên má phải. Nốt ruồi các cô không hợp lệ, mời các cô về cho. Người khác, xin mời...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận