TTCT - Ngài bộ trưởng độ này kém vui rõ rệt. Phóng to - Biết làm sao bây giờ? - ngài làu bàu - Tham nhũng đến mức kinh khủng... Nếu còn tiếp diễn theo kiểu này thì nội các chính phủ sẽ mất uy tín trầm trọng. - Thưa bộ trưởng - tay thư ký nhẹ nhàng bàn góp - Nói ngài đừng giận, chứ tình hình chưa đến nỗi bi đát lắm, bản chất vấn đề không nằm ở chỗ đó đâu. Các cơ quan hành pháp của ta đã làm những việc rất là thiếu sáng suốt. Số vụ hối lộ bị họ phanh phui ngày một nhiều thêm. Em biết, đến cả ngài mà họ cũng đang để tâm theo dõi cơ mà. - Sù...ùy - bộ trưởng chau mày - Hiện thời chưa có gì đáng lo. Cậu chưa biết chứ tôi với bộ trưởng tư pháp đã bắt tay nhau thiết lập mối quan hệ làm ăn... - Thưa bộ trưởng - tay thư ký giọng trơn như mỡ, rủ rỉ - Em có một đề xuất... - Gì nào? - Em nhận thấy trong xã hội ta bây giờ, tham nhũng và hối lộ đã trở thành một nhu cầu xã hội, nó là tất yếu, nó là không tránh khỏi... Khổ nỗi người ta nhận hối lộ hết sức bí mật. Cho nên ta phải làm luật, phải soạn một dự luật sao cho tham nhũng, hối lộ, đút lót được hưởng quyền chính thức hóa, quyền công khai hóa... - Cậu nói gì vậy? - Xin bộ trưởng hãy nghe em nói hết. Chính bộ trưởng cũng đã từng thừa nhận rằng tự thân việc đút lót hối lộ không có gì là xấu cả. Chẳng qua là vì người ta nhận hối lộ hết sức bí mật cho nên mới có cái tội danh “tham nhũng”. Thế là các công ty và các hãng vốn đã cạnh tranh với nhau lại càng phải cạnh tranh ráo riết hơn - anh nào đút lót được càng nhiều anh ấy sẽ càng có lợi. Có đúng không nào? - Đúng - bộ trưởng thở dài đánh sượt. - Thế thì bây giờ ta thử làm thế này. Ta đưa ra một đạo luật: ai dính dáng đến chuyện đút lót hối lộ cũng phải nộp thuế... - Đánh thuế ư? Ừ, cũng được đấy, rồi đạo luật này sẽ làm thay đổi hết. Hay thật đấy, một luật mới về tham nhũng. - Dạ thưa bộ trưởng! Em đề nghị phải đánh thuế cả hai bên - người đưa hối lộ và người ăn đút lót. Người nào muốn lách đạo luật này mà đưa hối lộ bí mật, trốn thuế thì sẽ phải trừng phạt cho thật nghiêm khắc: phạt tiền này, tống giam này, thậm chí còn phải tử hình nữa. - Stop, stop! Tử hình á? Quá đà rồi đấy... Kể ra... Thôi cũng được, cậu lo soạn cái dự luật ấy đi, đạo luật mới về đút lót hối lộ. ...Tay thư ký rút lui về phòng mình, ngồi gọi điện thoại đến cháy ghế, nóng máy. Hắn gọi liên tục, gặp số nào gọi số nấy, phổ biến cho tất cả mọi người, mà nội dung toàn bộ các cuộc gọi thì chỉ có một: - Ngài bộ trưởng chỉ thị tôi phải thông báo cho quý vị biết rằng bộ chúng tôi đang khẩn trương soạn một dự luật về đút lót hối lộ. Nói vắn tắt nội dung dự luật ấy là thế này... thế này... thế này... Cho nên, bây giờ hãy còn chưa muộn, quý vị có thể tranh thủ đưa và nhận hối lộ mà chưa bị áp thuế, chưa phải lĩnh án tử hình... Tags: Tiểu phẩmThư giãnSAKYO KOMATSU
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái thống nhất thừa nhận cho bị hại vay tiền TUYẾT MAI 24/04/2024 Sáng 24-4, phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh và 2 con gái tiếp tục xét hỏi. Tại tòa, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thống nhất nhận tiền cho vay và hủy giao dịch mua bán đất đai.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Indonesia cùng ăn phở và dạo hồ Gươm DUY LINH 24/04/2024 Mặc đồ giản dị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hòa vào dòng người đang dạo bên hồ Gươm sáng 24-4 sau khi cùng ăn phở, uống cà phê Việt Nam.
Giá vé máy bay nội địa quá cao, vì sao? CÔNG TRUNG 24/04/2024 Không chỉ vào các kỳ nghỉ lễ, thời gian gần đây giá vé máy bay chặng nội địa luôn neo ở mức cao, gấp 2 - 3 lần so với trước.
Công an vào cuộc xử lý chủ nhóm lớp mầm non bạo hành bé trai ở Thủ Đức MINH HÒA 24/04/2024 Hai đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thể hiện chủ nhóm lớp mầm non ở TP Thủ Đức dùng tay đánh, ngồi hẳn lên người bé trai rồi nhét thức ăn vào miệng khiến cháu bé khóc thất thanh.