Thư giãn cuối tuần

T.DŨNG (ST) 30/06/2013 04:06 GMT+7

TTCT - Bảy vấn đề phức tạp của phụ nữ:

Phóng to

- Lúc nào cũng cho là phải tiết kiệm.

- Cho là phải tiết kiệm nhưng hay mua sắm quần áo đắt tiền.

- Mua sắm quần áo đắt tiền nhưng luôn than là không có quần áo đẹp.

- Than không có quần áo đẹp nhưng luôn ăn mặc kiểu cách.

- Luôn ăn mặc kiểu cách nhưng không bao giờ thỏa mãn.

- Không bao giờ thỏa mãn nhưng cứ mong có người khen.

- Mong có người khen nhưng không tin vào những lời khen đó.

* Một cô gái nói với bác sĩ:

- Tôi thấy ngày càng nhiều sách báo, tài liệu về y khoa thì không biết còn cần tới bác sĩ làm gì?

- Để không có ai bị chết vì lỗi chính tả trong các tài liệu đó, thưa cô.

Phóng to

* Ba ông ngồi khoe vợ. Ông thứ nhất:

- Vợ tôi rất khéo tay. Tôi làm bể cái ly, bà ấy lấy keo dán lại y như cũ. Các ông xem này!

- Vợ tôi cũng khéo tay. Tôi làm rách cái quần, bà ấy may lại. Nhìn này, không ai biết là quần rách - ông thứ hai nói.

Tới ông thứ ba:

- Còn vợ tôi, bà ấy giặt áo sơmi cho tôi. Nhìn này, cứ như là chưa giặt ấy.

* Có tiếng chuông, bà chủ nhà ra mở cửa. Một người chào hàng đang đứng trước cửa, vừa thấy bà chủ vội nói ngay:

- Thưa bà, tôi muốn giới thiệu với bà catalogue mới nhất của hãng mỹ phẩm chúng tôi. Xin bà chú ý tới từng sản phẩm vì bà hàng xóm của bà cứ khăng khăng là bà không thể sử dụng những thứ này.

* Hai tay nổ có tiếng nói chuyện với nhau:

- Mình vừa từ Roma về. Mình đã nói chuyện với chính Đức hồng y giáo chủ cả tiếng đồng hồ...

- Phải, ông ta đã gọi điện báo cho mình.

Phóng to

* Một công chức nói với đồng nghiệp:

- Hôm nay nóng quá, tụi mình ra ngoài làm mấy ly bia đi!

- May cho anh đấy vì hôm nay là thứ sáu.

- Thứ sáu thì sao?

- Vì tôi đã thề là kiêng bia rượu vào thứ bảy và chủ nhật. Mai anh rủ tôi sẽ không đi đâu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận