Thư giãn cuối tuần

DIỆU LÝ 13/04/2013 08:04 GMT+7

TTCT - Người ăn xin nói với ông khách qua đường:

Phóng to

- Xin ông bố thí cho ít tiền.

- Không. Tôi có nguyên tắc là không cho ai tiền ngoài đường hết.

- Vậy chúng ta vào văn phòng của ông nhé?

* Một vị khách đi ăn cơm ở nhà hàng, tính tiền xong chuẩn bị về. Nhân viên phục vụ đứng bên thấy ông không gửi tiền boa liền nói:

- Thưa ông, ông có tin lịch sử sẽ lặp lại không?

- Tôi tin.

- Vị khách ngồi bàn này hôm qua cho tôi 60 đồng tiền boa.

- Có thể hôm nay ông ta lại đến.

H.MỸ (st)

Phóng to

* Một bạn nam hỏi người yêu:

- Trình độ chơi đàn của anh thế nào?

- Với trình độ của anh có thể lên tivi biểu diễn.

- Trình độ anh giỏi vậy sao?

- Nếu anh lên tivi, ít nhất em có thể đổi kênh.

H.MỸ (st)

* - Con chó kiểng mới mua hôm qua đâu rồi? - chồng hỏi vợ lúc vừa đi làm về.

- Cả ngày nay chẳng thấy nó rời khỏi chuồng... Chắc sẽ chết vì đói mất.

- Thấy chưa? Đúng ra tối qua em đừng nhìn với ánh mắt hằn học khi anh vừa đưa nó về!

BẾN HẢI

* lGiờ môn toán, thầy giáo đánh giá về bài kiểm tra 15 phút của lớp, phê bình có câu dễ mà vẫn có nhiều bạn làm sai:

- Cái đề dễ như vậy chẳng khác gì biếu không hai điểm cho các em, vậy mà các em cũng không lấy - thầy tức giận mắng.

- Mẹ em bảo cái nào không phải của mình thì không được lấy - một học sinh nữ trả lời.

H.MỸ (st)

* Vợ năn nỉ chồng:

- Anh hãy uống ngay viên thuốc giảm đau này đi!

- Nhưng đây là thuốc thú ý kia mà!

- Đâu có hề hấn gì! Chủ yếu khi thấy anh uống thì con chó quý của em mới chịu bắt chước theo...

QUANG LONG

Phóng to

* Giữa đêm khuya vợ lay chồng dậy:

- Anh có nghe thấy gì không? Có kẻ định đột nhập vô nhà!

- Vậy anh nên làm gì bây giờ?

- Chí ít cũng đánh thức con chó berger mới mua dậy!

BẾN HẢI

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận