Thư giãn cuối tuần

THANH XUÂN (ST) 27/01/2013 04:01 GMT+7

TTCT - Trong tiệm ăn, một người khách giật mình khi nhìn thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán.

Phóng to

Ông nói với người phục vụ:

- Những ba nghìn pêsô cho một bữa ăn kia à! Này anh bạn, hãy nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi chứ?

- Thế ra ông cũng làm ở tiệm ăn à?

- Không phải. Tôi làm nghề ăn cướp!

* Trong sảnh khách sạn, một bà phàn nàn với bà ngồi đối diện:

- Chị mắng con chị đi chứ! Nãy giờ tôi làm gì nó cũng bắt chước tôi!

- Được thôi. Này con, con đừng làm những cái trò khỉ đó nữa có được không?!

T.DŨNG (st)

Phóng to

* Thấy học trò ngày càng tỏ ra thờ ơ với môn học của mình, thầy giáo môn sử quyết định đổi mới phương pháp. Cuối buổi học hôm đó, thầy hỏi cả lớp:

- Theo các bạn, ai là người ra tay hạ sát nguyên soái giặc Mông vào lúc nửa đêm? Ai sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân? Diễn biến trận đánh tiếp theo sẽ như thế nào?

Im lặng một lúc thầy tiếp:

- Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp vào buổi học tuần sau, thân ái chào các bạn.

GIA LONG (st)

Phóng to

* Một ông lái xe về nhà sau chầu nhậu, đâm xe vào con lươn nên phải vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ hỏi:

- Làm sao mà ông lại bị tai nạn trong khi trên đường không có chiếc xe nào?

- Lúc đó không có xe nào nên con lươn nhào ra chắn ngay trước xe tôi.

T.DŨNG (st)

* Hai ông hưu trí nói chuyện với nhau:

- Nghe nói dịp năm mới vừa rồi cháu nội ông về chơi?

- Phải.

- Nó có giúp đỡ gì cho ông bà không?

- Có. Giúp ông bà tiêu sạch hai suất lương hưu chỉ trong mấy ngày.

DIỆU LÝ (st)

* Một phụ nữ tâm sự với bạn:

- Lần đầu tiên trong đời mình thấy vui khi gặp chồng.

- Nhân dịp gì vậy?

- Trung tâm môi giới để mình với anh ấy gặp nhau.

T.ĐỨC (st)

* Một ông gọi điện về cho vợ:

- Anh đang trên đường về nhà, có cần mua gì không? Nhưng chớ có nói là nhà mình đã đủ rượu rồi đấy nhé!

DIỆU LÝ (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận