TTCT - Thư vợ gửi chồng:Chồng yêu quý! Phóng to Em viết thư này để thông báo với anh một chuyện: em quyết định bỏ anh mãi mãi. Em đã là người vợ tốt của anh trong suốt bảy năm, nhưng bây giờ chẳng còn gì cần chứng minh nữa. Hai tuần vừa qua với em như sống trong địa ngục. Sáng nay sếp của anh gọi điện cho em báo là anh đã nghỉ việc và đó là giọt nước cuối cùng làm tràn sự kiên nhẫn, chịu đựng của em. Tuần trước anh trở về nhà mà không nhận ra em vừa cắt tóc tém, làm móng tay và nấu cho anh món anh vẫn yêu thích. Thậm chí sau đó anh còn chẳng thèm để ý tới cái áo ngủ model em mới mua. Anh ăn hai phút xong bữa tối rồi xem đá bóng trên tivi, rồi đi ngủ mà không hề chạm vào em, không nói một lời rằng anh yêu em hay đã có người khác và không yêu em nữa. Dù thế nào đi nữa thì em đã quyết định rời xa anh rồi! Tái bút: Nếu anh có ý định tìm em thì hãy quên đi! Em và Carles, bạn thân của anh, sẽ chuyển tới một thành phố khác. Vợ cũ của anh. Thư chồng gửi vợ: Vợ cũ yêu quý! Không gì khiến anh cảm thấy tuyệt vời hơn khi đọc thư của em gửi anh. Đúng là mình đã là vợ chồng trong bảy năm, còn em có là người vợ tốt như em nói hay không thì quả thật anh vẫn chưa dám chắc. Anh phải xem quá nhiều các chương trình thể thao trên tivi chỉ là để tránh phải nghe những lời than van không dứt của em. Nhưng điều đó cũng không giúp ích gì. Anh có nhận ra em cắt tóc tuần trước, nhưng ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là trông em như một người đàn ông. Mẹ anh vẫn dạy nếu không nói được lời hay ho thì nên im lặng còn hơn là nói lời khó nghe. Em kể đã nấu món anh yêu thích, nhưng đó lại là món của Carles, bạn anh. Anh đã thôi không ăn thịt heo từ năm năm nay rồi. Anh phải vờ đã ngủ vì khi em mặc cái áo ngủ mới đó, em đã quên không tháo bảng giá. Cầu cho đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên: Hôm đó Carles vay anh 50 USD, trong khi cái áo ngủ đó có giá 49,99 USD! Tuy nhiên, anh vẫn yêu em và hi vọng chúng mình sẽ cải thiện được mối quan hệ tốt đẹp hơn. Vì vậy mà khi trúng số độc đắc 10 triệu USD anh đã xin thôi việc và mua ngay hai vé đi nghỉ mát ở Jamaica. Anh về tới nhà thì em đã ra đi rồi. Anh cho là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Anh mong em sẽ có được cuộc sống thú vị như em hằng mong muốn. Luật sư của anh nói với lá thư này của em, anh không phải lo tới chuyện chia tài sản. Vì em là người gây ra vụ này. Tái bút: Anh quên không nói với em, Carles bạn anh là người đồng tính. Hi vọng em không thấy phiền vì chuyện đó. Chồng cũ của em. Tags: Tiểu phẩmThư giãn
Nhà văn Wu Ming-yi: "Cân bằng chỉ là tạm thời, biến động mới là vĩnh cửu" ZÉT NGUYỄN 15/04/2024 4312 từ
Kỷ niệm 75 năm thành lập: Sinh nhật buồn của NATO Jan Oberg (giám đốc Quỹ Nghiên cứu hòa bình và tương lai xuyên quốc gia - TFF) 14/04/2024 1160 từ
NÓNG: Israel tấn công trả đũa Iran bằng tên lửa NHẬT ĐĂNG 19/04/2024 Đài ABC dẫn lời một quan chức Mỹ nói Israel tấn công Iran bằng tên lửa, đánh trúng một khu vực tại Iran.
Tập đoàn Thuận An làm ở dự án nào tại TP.HCM? ĐỨC PHÚ 19/04/2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An là nhà thầu đang thi công tại một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của TP.HCM.
Cần Thơ sẽ sửa quy chế họp báo có nội dung 'hỏi phải đúng tôn chỉ tờ báo' H.T.DŨNG 19/04/2024 Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ cho biết sẽ sửa đổi quy chế họp báo có nội dung quy định "nhà báo hỏi phải đúng tôn chỉ của tờ báo".
'Mắc bệnh' trên VssID, người dân cần làm gì? DƯƠNG LIỄU 19/04/2024 Nhiều người phản ảnh thông tin trên ứng dụng VssID hiển thị sai quá trình khám chữa bệnh BHYT, viết sai đơn thuốc, sai bệnh lý… gây nhiều rắc rối.