Thư giãn cuối tuần

GIA LONG (ST) 25/08/2012 22:08 GMT+7

TTCT - Một thượng khách gọi người phục vụ:

Phóng to

- Hãy mang cho tôi một chú heo sữa. Đừng quá mỡ nhưng cũng đừng quá nạc. Được quay kỹ nhưng vẫn còn hườm hườm máu..

- Máu nhóm nào, thưa ngài? - người phục vụ lễ phép.

Phóng to

* Ngày đầu tiên hò hẹn, chàng tặng nàng quyển sách. Nàng:

- Wow, lần đầu tiên trong đời em được tặng sách.

Chàng nghe quá thương tâm, ôn tồn hỏi:

- Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao giờ tặng em gì sao?

- Có chứ anh, họ toàn tặng hột xoàn với xe hơi không hà.

* Cô con gái thuộc bộ lạc ăn thịt người chỉ vào chiếc máy bay hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Thịt loài chim kia có ăn được không?

- Y như con tôm hùm ấy, con ạ! Chỉ ăn được những cái bên trong thôi, vỏ thì phải bỏ.

Phóng to

* Buổi trưa đi học về, cậu bé vui vẻ nói với bố: “Bố ơi! Chiều nay bố đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra hôm qua”.

- Sao lại là bố? Bố có đi học đâu?

- Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.

* Một trận bóng đá quốc tế sắp diễn ra. Một chú bé 10 tuổi vào cửa với tấm giấy mời danh dự ngồi ở khán đài A. Người soát vé hỏi:

- Vé này chắc chắn mời cha cậu. Tại sao cha cậu không tới xem?

- Cha cháu bận việc ở nhà.

- Bận việc gì?

- Dạ, ông ấy đang tìm tấm vé mời này ạ!

* Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi: Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không?

- Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.

* Một chú ếch cốm nói với bác rùa:

- Tôi ước gì được là con ếch trong phim Hoàng tử ếch.

- Còn tôi thì ước một lần trong đời bị phạt vì chạy quá tốc độ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận