​CƯỜI LIÊN LỤC ĐỊA

03/02/2015 04:02 GMT+7

 

 
  • Một cậu bé vào tiệm bán đồ điện hỏi:

        -  Ở đây có bán bóng đèn không?

        - Không.

       Cậu bé đi ra ngoài, năm phút sau lại vào hỏi:

      - Ở đây có bán bóng đèn không?

      - Không. Nhưng nếu cậu hỏi thêm lần nữa, chúng tôi sẽ đóng đinh vào lưỡi cậu đấy.

     Năm phút sau, cậu ta hỏi:

    - Ở đây có đinh không?

    - Không!

    - Thế có bán bóng đèn không?

                                                       Diệu Lý (st)

 

  • Hai bố con đang xem chương trình về người da đỏ trên tivi. Con hỏi bố:

- Bố ơi, tại sao người da đỏ lại bôi mặt xanh đỏ như thế?

- Họ đang chuẩn bị chiến tranh đấy.

Sáng hôm sau, con hớt hải nói với bố:

- Bố ơi, mẹ đang chuẩn bị chiến tranh đấy!

Diệu Lý (st)

 
  • Cặp vợ chồng nọ âu sầu về cậu con đã 4 tuổi mà vẫn không biết nói. Họ đưa con đi khắp lượt bác sĩ nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, một sáng đứa bé đột nhiên kêu lên:

- Mẹ ơi, trứng rán hôm nay bị cháy quá.

Người mẹ mừng rỡ:

- Con biết nói à? Nhưng tại sao đến bây giờ con mới chịu mở miệng?

- Trước giờ mọi việc đều ổn cả.

Trịnh Hiệp (st)

 

  • Một chàng trai mới lớn sau khi thi được bằng lái xe liền đề nghị cha mình cho dùng chung xe hơi. Người cha vốn là một mục sư ra điều kiện:

- Nếu điểm học ở trường con khá lên, con chịu đọc kinh Thánh đôi chút và cắt mái tóc rũ rượi kia đi thì lúc đó chúng ta nói chuyện về xe hơi.

Một tháng sau, người con trở về nhà và hỏi cha đã đồng ý cho mình dùng chung xe chưa. Người cha đáp:

- Cha thật sự tự hào về con. Điểm số của con đã khá lên và con đã chịu đọc kinh Thánh. Thế nhưng con vẫn chưa cắt tóc...

- Cha biết không - người con ngắt lời cha - Con đã suy nghĩ nhiều về điều này và nhận thấy rằng các bậc vĩ nhân trong kinh Thánh đều để tóc dài: Samson để tóc dài, Noah để tóc dài và thậm chí Chúa Jesus cũng để

tóc dài.

- Phải! - người cha thừa nhận - Và tất cả các vĩ nhân đó đều đi bộ.

Thế Ngọc (st)

 
  • Trong một gia đình nghèo, hai bố con ngồi ăn khoai tây luộc. Con đưa tay lấy một củ khoai tây thì chẳng may tay chạm vào chai rượu để trên

bàn, chai rượu nghiêng ngả chực rơi xuống đất nhưng may sao cuối cùng không rơi. Con cười cười và nói:

- Bố ơi, vừa rồi cái chai rượu này chỉ cách cái chết trong gang tấc thôi bố nhỉ...

Bố nghiêm mặt:

- Con cũng thế.

Hữu Lộc (st)

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận