Cười liên lục địa

THANH XUÂN (ST) 22/11/2014 19:11 GMT+7

TTCT - Tai nạn đắm tàu. Một ông vật lộn ngoài khơi mãi mới bơi được vào một hoang đảo. Chưa kịp hoàn hồn, ông ta đã thấy bà vợ mình đang cầm một cành cây, miệng la to:

- Tàu đắm từ tối qua mà sao bây giờ ông mới tới hả?!

T.Dũng (st)

* Sếp bước vào văn phòng, bực bội la to:

- Quy định là không hút thuốc trong khi làm việc, sao các anh lại vi phạm?

- Thưa sếp, nhưng có ai làm việc đâu?!

D.Lý (st)

* Trong giờ học, thầy giáo đang giảng bài: “Những vật gì nhẹ hơn không khí thì có thể bay được”.

Tèo liền giơ tay hỏi:

- Thưa thầy, như vậy con chim nhẹ hơn không khí phải không ạ?

Thu Hiền (st)

* Vợ trách móc chồng:

- Cách đây một tháng, em đưa anh bức thư nhờ anh bỏ vào hòm thư bưu điện. Thế mà bây giờ em vẫn thấy bức thư ấy trong túi áo măng-tô của anh.

Chồng gõ tay vào trán ra chiều suy nghĩ:

- Thật vậy sao? À, anh nhớ ra rồi! Hôm đó đúng là cái hôm anh nhờ em đính vào áo măng-tô của anh cái khuy bị tuột mất, mà đến tận bây giờ ở đó vẫn thiếu chiếc khuy ấy. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi.

Nguyễn Thị Mỹ duyên (st)

* Bệnh nhân hỏi bác sĩ về cách chữa bệnh mộng du. 

- Bác sĩ có thuốc chữa mộng du không?

- Ông đem hộp này về rải quanh giường đi.

- Ủa, thuốc gì thế?

- Đinh 5 phân.

- !!!

Tiểu Loan (st)

* Một cán bộ miền xuôi lên miền ngược dạy bà con kế hoạch hóa gia đình.

Anh ăn mặc rất lịch sự, đeo cà vạt đàng hoàng. Một chị dân tộc nhìn chiếc cà vạt của anh, rồi quay sang nói với mấy người bên cạnh một cách đầy uyên bác:

- Ôi gớm! Ai chả biết chỗ đấy là cái gì mà còn phải đánh mũi tên chỉ xuống.

- !!!

Nguyễn Hữu Lộc (st)

* Cậu bé 8 tuổi bị bệnh sởi. Thấy cậu tỏ vẻ buồn bã, khó chịu, bà ngoại an ủi:

- Bệnh sởi là bệnh không nguy hiểm, hầu như đứa bé nào cũng phải trải qua một lần.

- Nhưng sao nó không tới đúng lúc cháu đi học, mà lại tới khi cháu nghỉ hè?

Hải Hà (st)

* Sếp tới gặp một nhân viên:

- Hôm qua cậu làm việc rất tốt. Chỉ trong một ngày mà cậu đã làm được nhiều việc bằng mức cậu làm cả tháng trước. Không hiểu động lực của cậu là gì?

- Cảm ơn sếp, đấy là vì hôm qua Facebook bị lỗi suốt cả ngày đấy ạ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận