​Tương lai của nền bóng đá

TTCT - Chúng tôi ngồi trên khán đài sân vận động, tôi và “tôi“ thứ hai của tôi, trao đổi với nhau về mối quan tâm đối với bóng đá thế giới hiện nay.

- Cần phải làm một điều gì đó - tôi trầm ngâm nói - Bóng đá đã trở thành vấn đề đối với mọi quốc gia. Tôi nghe nói ở châu Mỹ Latin thậm chí còn xảy ra chiến tranh mà nguyên nhân là do bóng đá.

- Cậu nói đúng - “tôi” thứ hai nói - Cần thiết phải làm một việc gì đó. Nếu cứ để cho bóng đá phát triển với mức độ như hiện nay thì không còn đâu là uy tín của môn thể thao này, mà chỉ còn là số lượng mà thôi. Trên trái đất chật chội này sẽ chẳng còn chỗ nào mà bước nữa, đâu đâu cũng chỉ thấy bãi bóng, sân vận động.

- Ồ, bạn “tôi” yêu quý, không phải nghi ngờ gì nữa, bóng đá đã trở nên phổ biến nhưng lại nguy hiểm, vô tổ chức, cản trở đến mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Nhưng cậu có ý kiến cụ thể gì để giải quyết vấn nạn này?

- Trước tiên, cần phải triệu tập một hội nghị quốc tế, tốt nhất là dưới sự bảo trợ của Unesco. Tất cả các quốc gia có liên quan đều phải tham dự. Chủ đề hội nghị là gì ư? Có thể đặt là: ”Bóng đá và bảo vệ môi trường của quả bóng trái đất”. Nghe được đấy chứ? Cậu có thể hình dung có bao nhiêu đề tài sẽ được trình bày tại hội nghị không? Tiếng la hét đối với sức khỏe con người này, trình độ nghiệp vụ và ảnh hưởng của nó tới đặc tính dân tộc này, mở rộng lưới tới mức nào thì có thể loại được những cú sút vu vơ nhất, vân vân và vân vân...

- Đúng vậy. Nhưng đó chưa phải là quan trọng nhất. Theo mình, trong một hội nghị tầm cỡ như vậy, điều quan trọng cơ bản là phải đạt được sự thỏa thuận giảm bớt tốc độ ra đời của các đội tuyển, giảm số lượng các trợ lý, các trọng tài, huấn luyện viên, giảm mức bồi dưỡng cho các siêu cầu thủ, ngừng việc tìm kiếm những tài năng mới, tạo ra các vùng cấm đá bóng trên toàn thế giới. Tất cả những việc này phải nằm trong giai đoạn đầu, còn trong tương lai...

- Thôi được, thôi được - “tôi” thứ hai của tôi lên tiếng - Tất cả những việc này sẽ thực hiện dần dần.

- Không còn thời gian để chần chừ nữa, hoặc làm ngay hoặc là chết!

- Ý cậu định ám chỉ điều gì?

- Trời ơi, nãy giờ cậu vẫn không hiểu sao? Nếu tất cả các quốc gia khác đồng ý thi hành ngay những đề xuất mà mình vừa nêu thì đội tuyển quốc gia của nước ta mới có cơ hội đoạt cúp vô địch thế giới chứ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận