Cười liên lục địa

DIỆU LÝ (ST) 10/11/2014 09:11 GMT+7

TTCT - Hai vợ chồng nọ cãi nhau. Sau một hồi mệt mỏi họ quyết định chuyển qua đối thoại. Bà vợ nói:

- Thôi được, tôi nghĩ cả hai đều có lỗi trong chuyện này.

Ngừng một lát, bà nói thêm:

- Nhưng ông là người có lỗi nhất.

T.Dũng (st)

* Ông chồng xem tivi phát lại trận bóng hôm trước mà ông chưa xem. Bà vợ ngồi bên hỏi:

- Ông có muốn tôi nói tỉ số không?

- Không, tôi xin bà. Để yên cho tôi xem.

- Tùy ông, nhưng ông sẽ chẳng thấy được cú lọt lưới nào đâu.

Diệu Lý (st)

* Sếp hỏi nhân viên:

- Anh không những đến muộn, mà lại còn bịa đặt lý do. Anh có biết mình sẽ bị xử lý thế nào không?

- Dạ tôi biết, có lẽ tôi sẽ bị điều xuống phòng quảng cáo tiếp thị sản phẩm ạ!

Hải Hà (st)

* Một người thất nghiệp tìm được việc làm ở một nhà kho với đồng lương ít ỏi. Một hôm anh ta cẩu thả để xe nâng tông vào bãi hàng hóa.

Sau khi đánh giá thiệt hại, công ty quyết định khấu trừ mỗi tuần 10% lương để đền bù. Anh ta hỏi:

- Thế thiệt hại hết bao nhiêu?

- Khoảng 4.000 đôla.

- May quá. Sau cùng tôi cũng có được việc làm ổn định.

Thanh Xuân (st)

* - Tình hình nhà băng nơi có tài khoản của tôi có vẻ đáng lo ngại lắm - một người đàn ông nói.

- Sao ông nghĩ thế?

- Hôm qua tôi đến để lấy ra 50 euro. Cô nhân viên ở đó bảo tôi hãy chờ. Tôi hỏi chờ đến bao giờ, cô ta đáp: “Đến khi nào có một ai đó gửi tiền”.

Nguyễn Thị Mỹ Dung (st)

* Tài xế taxi phóng nhanh đụng phải người qua đường, anh chàng thò đầu ra cửa mắng:

- Nè ông già, có biết đi đứng không hả?

Cụ già nổi giận:

- Tôi không biết đi đường hay cậu không biết lái xe?

- Tôi lái rất giỏi, đã cầm lái 20 năm rồi cụ ạ!

- Thế thì nhằm nhò gì. Lão đã đi bộ từ 65 năm nay!

Nguyễn Hữu Lộc (st)

* Chồng nói với vợ:

- Thật khó tin, bữa tiệc sinh nhật em tối qua chỉ mình em là đẹp nhất.

- Cảm ơn anh, em đã phải cố gắng lắm.

- Em cố gắng mời toàn những người xấu hơn em chứ gì?!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận