TTCT - Hôm chủ nhật, Nikolai Nikolayevich đi chơi phố cùng con gái, rể và cháu, ngắm nghía hàng hóa đằng sau các tủ kính để kinh hãi với bảng giá. Cháu gái Dasha 5 tuổi không mệt mỏi trỏ tay vào các cửa kính, van nài ”mua đi, mua đi...”. Con nít chưa rành toán số, không biết làm sao chia hết khả năng cho ao ước. Họ dừng chân trước hiệu ảnh. Sau tủ kính, trên những tấm ảnh lụa đọng lại những gương mặt trang trọng. Bất ngờ ông ngoại tuyên bố: - Ông sẽ chụp một tấm ảnh cho mộ bia! - Ba à, ba nói xui xẻo gì vậy? - con gái Tanhya ngạc nhiên. - Thì mấy tấm ảnh đẹp đến nao lòng chứ sao - Nikolai Nikolayevich nói - Ba sắp chết, mà ở nhà chẳng có tấm ảnh nào ra hồn! Chỉ một tấm chất lượng là ở Sochi ba chụp đang đá banh trên bãi biển năm 1971! Mà ở đó ba mặc quần đùi, làm ảnh thờ coi sao được. - Nhưng có ai chụp trước ảnh mình cho thế giới bên kia chứ? con rể nhăn nhó. - Pyotr à, con tuy hói mà ngốc thật - ông Nikolai Nikolayevich bực bội - Ta chết nhưng mọi người vẫn sẽ dạo chơi, ngắm ảnh trong nghĩa trang. Ta muốn chụp ảnh, hết! - ông già giậm chân. - Nếu đó là mong ước cuối cùng của ba, thì quỷ tha ma bắt, được thôi, ba! Cả nhà bước vào hiệu ảnh. - Ảnh gì? Hộ chiếu? Giấy phép? Hay muốn chụp cả gia đình hòa thuận vui vẻ? - Tôi muốn chụp ảnh để trên mộ bia, chụp đẹp vào! - Trời ạ! Ông sẽ trông y như còn sống! Ngồi xuống đi! - Con muốn chụp với ông! - đứa cháu gái hớn hở. Tanhya chụp chân con lại: - Tránh khỏi ông ngay! Ông chụp ảnh cho nghĩa địa mà! - Con muốn cùng ông ở nghĩa địa! - đứa cháu gái van vỉ. - Thôi cứ để ta chụp với cháu ta! - Nikolai Nikolayevich kéo cháu vào lòng. - Nikolai Nikolayevich, ba biết đấy, tụi con rất thương ba! Nhưng nếu con hiểu đúng thì ba chuẩn bị chết có một mình! - người con rể căng thẳng vân vê điếu thuốc. - Chỗ chúng tôi cấm hút thuốc - thợ ảnh cảnh báo - Vậy thì quyết định đi! Chụp thế nào? Bao nhiêu người? - Hay là chụp tất cả - lão già mỉm cười - Tanhya, Pyotr, ngồi xuống đây! Hãy kính trọng lão già cái nào! Tanhya bậm môi: - Ba, cầu Chúa cho ba sức khỏe, nhưng sao ba lôi chúng con xuống mồ với ba? Người ta tới nghĩa trang thấy ảnh ta chụp cùng nhau sẽ nghĩ chắc họ chết trong tai nạn giao thông, sẽ gọi hỏi thăm, chia buồn. Rồi tụi con phải đính chính là đến giờ chúng tôi vẫn còn sống. Phải trở về thế giới này từ thế giới bên kia. Bỗng dưng mặt lão già tái nhợt, tay lão đặt lên tim. - Hay là ta chữa lại di chúc, cho Ninka hết tất cả! - Được rồi, được rồi! - Tanhya bận rộn nhấc hai cái ghế đặt vào bên cạnh - Chỉ vì thương ba đó nhe! Mặc dù tốt hơn thì ba nên chụp chung với Ninka, nó ăn ảnh hơn con! Tanhya lục từ túi xách ra chiếc gương nhỏ, căm thù nhìn chính mình: - Phải chi ba nói sớm! Nhìn không giống ai hết! Người ta tới nghĩa địa thấy con như vầy sẽ nói gì? Chắc sẽ bảo có một con già khó ưa chôn ở đây. - Khó ưa cả ở đây này! - người con rể bắt đầu chùi các vết ố trên quần - Bao nhiêu lần tôi bảo cô giặt cái quần rồi! - Các bạn! - nhiếp ảnh gia ra lệnh - Chuẩn bị nhé! - Con già khó ưa là gì? - đứa cháu hỏi - Nếu mẹ là con già khó ưa thì từ giống đực ba sẽ là thằng già khó ưa phải không? Pyotr đét vào mông con gái, nó òa khóc. - Sao anh dám đánh con, cha già khó ưa? - Tanhya la lên - Đó là anh làm tôi ra thế này... - Bắt đầu! - nhiếp ảnh gia kêu to - Cười lên nào! Tốt! Xong. Ba tuần sau đúng là Nikolai Nikolayevich chết thật. Họ chôn cất ông và theo như nguyện vọng, trên mộ đá họ đặt tấm ảnh lồng kính. Trên ảnh, Nikolai Nikolayevich cười, đứa cháu khóc, còn cha mẹ nó quạu quọ. Một lần nọ có hai đứa trẻ dạo chơi dừng chân trước nấm mồ. Một đứa hỏi: - Coi nè, ông cụ thì cười, những người còn lại thì buồn. Ai chết vậy? Tags: Thư giãn cuối tuần
Nhà văn Phong Nguyen: Mảnh đất màu mỡ nhất để nuôi dưỡng nghệ thuật là sự cô đơn QUANG DIỆU - HUYỀN LINH 17/03/2024 2205 từ
Khẳng định dân Hội An không phá rừng, phóng viên dẫn tới hiện trường, chủ tịch xã sốc THÁI BÁ DŨNG 19/03/2024 Dù một mực khẳng định không một ai dám phá rừng dừa Cẩm Thanh (Hội An), nhưng khi được phóng viên Tuổi Trẻ Online dẫn tới hiện trường, chủ tịch xã Cẩm Thanh đã bày tỏ sự bất ngờ vì quy mô nghiêm trọng.
Vụ nợ thẻ tín dụng từ 8,5 triệu thành 8,8 tỉ: Eximbank làm việc với khách hàng ÁNH HỒNG 19/03/2024 Sau gần một tuần gây bão dư luận, hôm nay, 19-3, ông P.H.A, chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Eximbank cùng luật sư đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Eximbank.
Công bố 100 thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, không có thành phố của Việt Nam QUANG NGHĨA 19/03/2024 Toàn thế giới chỉ có 10 nước và 9% thành phố đáp ứng được chất lượng không khí theo tiêu chuẩn về bụi siêu mịn PM2.5 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra.
45 món ăn Việt bị chê nhất, đọc tên nhiều người dễ ngỡ ngàng NHÃ XUÂN 19/03/2024 Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa có bài đăng về 45 món ăn Việt Nam bị độc giả chê nhất, trong đó có những cái tên chắc hẳn sẽ làm những người mê món Việt bất ngờ.