Cười liên lục địa

MINH HẠNH (ST) 21/09/2014 07:09 GMT+7

TTCT - * Cậu bé đi xem thi đấu bóng rổ về, mẹ hỏi:

- Này, xem thi đấu môn bóng rổ con có thích không?

- Chán lắm ạ! Cả sân bóng chỉ có hai cái rổ thôi, thế mà cái nào cũng bị thủng mẹ ạ!

Nguyễn Thị Minh Duyên (st)

* Cô vợ kêu toáng lên:

- Cái tay họa sĩ này bất công quá! Hắn vẽ người phụ nữ trong tương lai lại không có miệng, trong khi người đàn ông miệng lại rộng hoác...

- Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là ước mơ thôi...

Tứ thị (st) 

* Tại một cửa hàng lớn, một phụ nữ bước vào cầu thang máy và hỏi chuyện với người coi thang máy:

- Điều làm ông mệt mỏi nhất có lẽ là việc lên xuống cầu thang cả ngày?

- Vâng, thưa bà!

- Nhất là việc lên cầu thang phải không?

- Không, thưa bà!

- Vậy là việc xuống cầu thang?

- Thưa bà, không ạ!

- A... đó là những lúc thang máy dừng?

- Cũng không phải, thưa bà!

- Vậy thì cái gì khiến ông mệt mỏi?

- Những câu hỏi, thưa bà.

Thu Hiền (st)

* Ðến đích, vận động viên chạy đua nói với huấn luyện viên của mình:

- Theo đồng hồ của tôi thì tôi vừa lập một kỷ lục thế giới. Tôi phải tuyên bố điều đó với ai?

- Với người thợ sửa đồng hồ!

Nguyễn Thị Mai Trang (st)

* Một anh chàng khai với bác sĩ quân y về chứng đau lưng khủng khiếp và xin miễn quân dịch. Để được xác nhận căn bệnh, anh gửi cho ông ta một phong bì 200 USD. Lần khám cuối cùng, bị bác sĩ kết luận mình khỏe mạnh đủ điều kiện nhập ngũ, anh ta ngạc nhiên phản đối:

- Chắc bác sĩ quên là tôi đã mắc bệnh đau lưng?

Bác sĩ lắc đầu nói:

- Nhớ chứ, nhưng để được miễn phải đau gấp đôi cơ!

Nguyễn Thị Mai Trang (st)

* Chủ cửa hàng rượu bia ân cần khuyên một bà hàng xóm:

- Bà đừng mua thêm đồ uống cho tay chồng bét nhè ấy nữa. Cứ uống vào là ông ta chẳng coi ai ra gì, đập phá lung tung...

- Xin cảm ơn ngài, nhưng thật ra đều có lý do chính đáng cả đấy.

- Cái gì? Lý do chính đáng? Tôi không hiểu nổi.

- Chúng tôi đã giao kèo với nhau rằng nếu mỗi ngày ông xã tỉnh táo, tôi sẽ được 15 euro, còn bên bảo hiểm chịu chi trả tới 30 euro/ngày nếu đồ đạc trong nhà bị sứt mẻ.

Hải Hà (st)

* Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác trong gia đình, cu Tí chợt hỏi bố:

- Bố ơi, phân biệt lao động trí óc và lao động chân tay có khó lắm không ạ?

- Dễ thôi con yêu. Mẹ con đang băm, chặt, xào, nấu trong bếp kia là lao động chân tay. Còn bố ngồi đây cố nghĩ ra lời khen tặng cho những món ăn đó tức là lao động trí óc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận