​Tacloban ngày trở lại

THANH TUẤN 22/10/2014 07:10 GMT+7

TTCT - Ký ức cuối cùng của tôi về Tacloban (Philippines) là một thành phố chết sau cơn bão Haiyan năm ngoái. Trở lại đây vào đầu tháng 10, tôi vẫn chờ đợi cảnh một thành phố tan hoang.

Đường sá ở Tacloban đã nhộn nhịp hơn với những chiếc xích lô máy
Đường sá ở Tacloban đã nhộn nhịp hơn với những chiếc xích lô máy
Hoạt động tại một bến thuyền nhộn nhịp trở lại
Hoạt động tại một bến thuyền nhộn nhịp trở lại
Những đứa trẻ chơi trước các quầy hàng tại một khu chợ trung tâm
Những đứa trẻ chơi trước các quầy hàng tại một khu chợ trung tâm

Nhưng Tacloban đã làm tôi ngạc nhiên.

Tại sân bay Daniel Z. Romualdez, khu nhà đợi được xây mới, tháp không lưu đã được sửa chữa. Ngoài sân bay, hình ảnh hàng ngàn người từng mong chạy trốn khỏi cơn bão giờ được thay thế bởi những lái xe ba bánh và taxi tươi cười vẫy khách. 

“Tacloban sẽ không bao giờ khôi phục hoàn toàn được. Yolanda (tên của Haiyan tại Philippines) đã hằn vết thương sâu lên thành phố. Chúng tôi giờ chỉ thích nghi dần với cuộc sống mới, thách thức mới” - Leopoldo Dominico L. Petilla, tỉnh trưởng tỉnh Leyte (có Tacloban), nói với đoàn báo chí chúng tôi.

Vài dấu ấn của Haiyan như minh họa cho lời ông tỉnh trưởng. Ngoài sân bay, các hàng quán được dựng bằng mấy tấm liếp gỗ tạm. Khu vực San Jose vẫn còn hàng trăm túp lều tạm bằng bạt và tôn cũ xếp lại suốt gần một năm nay. 

Trên đường phố, xe xích lô máy và Jeepney (một loại xe chở khách) chạy hối hả. Các khu chợ nhộn nhịp người mua bán. Trên các tuyến đường trung tâm, nhiều khách sạn, hàng quán đã được mở lại. 

Khoảng 40% cơ sở hạ tầng được phục hồi. Tacloban giờ mang sức sống của một đô thị với 250.000 dân hơn là tâm điểm của cơn bão khiến hơn 6.400 người thiệt mạng và 1.800 người mất tích.  

Sau hơn sáu tháng không có việc làm, anh Nguyễn Phước, người Việt cuối cùng giờ vẫn bám trụ lại ở Tacloban, đi bán hàng tạp hóa trả góp cho người dân tại mấy khu chợ. Cuộc sống anh Phước chật vật, nhưng do có vợ người Philippines và ba con nhỏ nên anh không thể bỏ về Việt Nam như nhiều người khác. 

“Dân ở đây nghèo khó mà vẫn còn phải vật lộn với cuộc sống nên bán hàng cũng rất bấp bênh. Nhưng mình cũng phải làm thôi chứ không có cách nào khác” - anh nói. 

Những con tàu hàng ngàn tấn bị bão ném lên bờ vẫn nằm giữa các khu dân cư ở Anibong
Những con tàu hàng ngàn tấn bị bão ném lên bờ vẫn nằm giữa các khu dân cư ở Anibong
Trẻ em đã đến trường trở lại
Trẻ em đã đến trường trở lại
Cuộc sống đang phục hồi dần tại xóm nghèo bên bãi biển
Cuộc sống đang phục hồi dần tại xóm nghèo bên bãi biển
Anh Nguyễn Phước, người Việt cuối cùng tại Tacloban, sống cùng vợ và ba con
Anh Nguyễn Phước, người Việt cuối cùng tại Tacloban, sống cùng vợ và ba con
Bệnh viện vùng đông Visayas, nơi báo Tuổi Trẻ gửi 50.000 USD từ quỹ từ thiện bác sĩ Tùng để giúp đỡ sau cơn bão Haiyan
Bệnh viện vùng đông Visayas, nơi báo Tuổi Trẻ gửi 50.000 USD từ quỹ từ thiện bác sĩ Tùng để giúp đỡ sau cơn bão Haiyan

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận