28/02/2015 16:19 GMT+7

“Những đứa trẻ trong chiến tranh VN - Ngày ấy, bây giờ”

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO -  Gần 50 năm sau, một nhiếp ảnh gia người Mỹ là Reed Young đã tìm thấy và ghi lại hình ảnh đời sống thường ngày của “những đứa trẻ ngày ấy” trong chiến tranh ở Việt Nam.

Năm 1969, trong chiến tranh ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Mỹ Bob Shirley chụp ảnh một nhóm trẻ em địa phương ở Chơn Thành, Bình Dương.  

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Reed Young - Ảnh: Facebook Reed Young

Câu chuyện được bắt đầu cách đây 45 năm vào một buổi chiều tháng 10-1969 ở Chơn Thành, Bình Dương. Nhiếp ảnh gia, bác sĩ người Mỹ Bob Shirley và các đồng đội dựng lều viện trợ đầu tiên chữa trị cho những người bị thương tại một chợ ngoài trời. Trong thời gian làm việc tại đây, ông đã chụp ảnh các trẻ em Việt Nam.

40 năm sau, ông Bob Shirley lục lại những tấm ảnh kỷ niệm này và gửi chúng đến những cựu chiến binh Việt Nam. Đúng lúc này, nhiếp ảnh gia Reed Young cùng người bạn Larry Johns phát hiện hình ảnh của Bob Shirley nên quyết định lên đường tìm kiếm và tìm hiểu cuộc sống của “những đứa trẻ ngày ấy”.

Anh Reed Young nói sau 2 năm không ngừng tìm kiếm đã tìm thấy 16 người trong ảnh của ông Bob Shirley. Họ thật bất ngờ và cảm xúc như vỡ òa.

Cuộc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì đa số họ không còn định cư ở Chơn Thành, Bình Dương thời đó. Họ đã chuyển nơi ở, tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng may mắn họ vẫn còn người hàng xóm chân thành và bạn thân, chiến hữu.

Dưới đây là chùm ảnh tạm đặt “Những đứa trẻ trong chiến tranh Việt Nam - Ngày ấy và bây giờ” của hai nhiếp ảnh gia người Mỹ vừa đăng ngày 27-2 trên báo Anh Guardian.

Cậu bé Diệm lúc 9 tuổi, công việc thường ngày là mang cơm trưa đến cho các chị tại một cửa hàng bán Coca-Cola gần khu căn cứ quân sự Mỹ - Ảnh: Bob Shirley

Hiện tại, ông Diệm cùng gia đình sống tại Vũng Tàu và “sở hữu” một tiệm phở. Trong ảnh: ông đang đứng trong căn phòng tại nhà - nơi đang mở tiệm salon tóc - Ảnh: Reed Young

Cậu bé Tuấn (phải) thường đi lấy thuốc và thực phẩm từ những người lính Mỹ. Mẹ của cậu bé bị thương trong chiến tranh - Ảnh: Bob Shirley

Trong ảnh là ông Tuấn (người chống chọi sống sót sau căn bệnh ung thư) và vợ tại nhà. “Tôi không biết những hình ảnh thời thơ ấu đã được chụp. Sau hơn 40 năm, bất ngờ khi tôi nhìn thấy chúng. Tôi rất hạnh phúc” - ông Tuấn nói với Reed Young về các bức ảnh của Bob Shirley - Ảnh: Reed Young

Cô bé Sa (10 tuổi) và anh trai Lộc được chăm sóc bởi những người lính Mỹ thời đó. Mẹ của Sa bị rắn cắn nên chị gái của Sa cùng theo mẹ lên máy bay trực thăng tới một bệnh viện quân đội Mỹ chữa trị vết thương. Sa cùng với 7 chị em khác và cha ngóng chờ tin tức người mẹ trong 3 tháng dài dằng dặc nhưng không có một tin tức hồi âm. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc mỉm cười khi mẹ của Sa trở về khỏe mạnh - Ảnh: Bob Shirley

Hiện tại, bà Sa và chồng sở hữu một trang trại thanh long ở Phan Thiết, Bình Thuận. Ba người con của bà đều đã lập gia đình và sinh sống gần nhà. “Cuộc sống vẫn còn khó khăn. Nhưng tôi xúc động khi những người lính Mỹ nhớ đến chúng tôi” - bà nói trong nghẹn ngào - Ảnh: Reed Young

Cậu bé Thế (8 tuổi, bên phải) - Ảnh: Bob Shirley

Anh Reed Young nói không có ông Thế thì câu chuyện “Ngày ấy và bây giờ” không thực hiện được. Bởi ông nhớ rất rõ hình ảnh thời thơ ấu của từng bạn bè trong các bức ảnh của Bob Shirley chụp năm 1969 và tìm cách liên hệ với mọi người. Ông Thế hiện tại trồng điều, sống cùng vợ và có 3 đứa con - Ảnh: Reed Young

Anh Trường thời thơ ấu (thứ ba từ trái qua), cậu bé Thành (thứ tư từ trái qua) và cạnh bên là cậu bé Cường - Ảnh: Bob Shirley

Ông Trường và vợ hiện có 6 người con sống tại một trang trại ở Phan Thiết - Ảnh: Reed Young

Sau này, ông Thành và ông Cường chuyển nơi ở về Nam tìm cuộc sống mới. Tại miền Nam, họ sống trong một trại tị nạn - nơi được chăm sóc và giúp đỡ - để tìm việc làm. Ông Thành hiện có vợ con và hi vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn ông Cường cũng đã có vợ và 4 đứa con. Cả hai gia đình đang sống ở Vũng Tàu - Ảnh: Reed Young

Cậu bé Hải mặc áo sơmi trắng ngồi trên ghế bên trái. Ba năm sau khi hình ảnh này được chụp, cha cậu đã bị bắn và chết trong một bệnh viện - Ảnh: Bob Shirley

Ông Hải và vợ hiện sống ở Vũng Tàu. Hai đứa con hiện đi học ở TP.HCM - Ảnh: Reed Young

 

 

 

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên