14/10/2016 12:11 GMT+7

Tường thuật từ Bangkok: Người Thái tiếc thương nhà vua

LÊ NAM (từ Bangkok) - TR.N.
LÊ NAM (từ Bangkok) - TR.N.

TTO - Lúc 17g30, đoàn xe chở linh cữu Quốc vương di chuyển từ bệnh viện Siriraj về Hoàng cung đi qua nhiều tuyến đường - nơi có hàng trăm nghìn người dân Thái đổ ra hai bên bày tỏ sự thương tiếc và kính yêu đức vua.

Bhumibol Adulyadej
Xe chở linh cữu Vua Bhumibol về đến Hoàng cung - Ảnh: Reuters

Hàng ngàn cảnh vệ, cảnh sát Thái Lan quỳ dọc theo hai bên đường để đón đoàn xe chở linh cữu Đức vua Bhumibol đi qua.

Tại Hoàng cung, biển người chờ đợi quỳ gối trong trật tự và chắp tay cầu nguyện khi đón linh cữu Đức vua, trong số đó có cả nhiều người nước ngoài.

Rất nhiều cụ già và phụ nữ bật khóc nức nở. Nỗi đau của người dân Thái Lan khi Đức vua tôn kính của họ băng hà là quá lớn...

Xe trở linh cữu của Vua Bhumibol đi đầu tiên và rất giản dị, khiến nhiều người dân không nhận ra, ngóng tìm khi chiếc xe đã đi qua - Ảnh: Thuận Thắng
Xe chở linh cữu của Vua Bhumibol đi đầu tiên và rất giản dị, khiến nhiều người dân không nhận ra, ngóng tìm khi chiếc xe đã đi qua - Ảnh: Thuận Thắng
Đi ngay sau xe trở linh cữu Vua Bhumibol là xe của Thái tử - Ảnh: Thuận Thắng
Đi ngay sau xe chở linh cữu Vua Bhumibol là xe của Thái tử - Ảnh: Thuận Thắng
Các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội hoàng gia Thái Lan chờ đón thi hài vua Bhumibol trong khuôn viên cung điện - Ảnh: Thuận Thắng
Các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội hoàng gia Thái Lan chờ đón thi hài vua Bhumibol trong khuôn viên cung điện - Ảnh: Thuận Thắng
Ngoài lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc, lực lượng quân đội cũng được điều đến và đóng quân trong hoàng cung - Ảnh: Thuận Thắng
Người dân đứng rất đông hai bên đường chờ đoàn xe chở thi hài vua Bhumibol - Ảnh: Thuận Thắng
Người dân đứng rất đông hai bên đường chờ đoàn xe chở thi hài vua Bhumibol - Ảnh: Thuận Thắng
Người Thái tiễn đưa vị vua của mình trong trật tự, thành tâm cầu nguyện và không chụp hình khi đoàn xe chở linh cữu đi qua. Báo chí được sắp một khu riêng, nhiều nhà báo tới ngồi chỗ người dân thì cũng được người dân và cảnh sát yêu cầu không chụp hình - Ảnh: Thuận Thắng
Người dân Thái đã chờ hơn 4g dưới nắng để được tiễn đưa vị vua của mình - Ảnh: Thuận Thắng
Một người dân Thái bật khóc khi đoàn xe linh cữu Vua Bhumibol đi qua - Ảnh: Thuận Thắng
Một người dân Thái bật khóc khi đoàn xe linh cữu Vua Bhumibol đi qua - Ảnh: Thuận Thắng
Hàng trăm ngàn người dân Thái tới Hoàng Cung tiễn đưa vị vua của mình - Ảnh: Thuận Thắng
Thailand's Princess Maha Chakri Sirindhorn looks out from a van as a motorcade transports the body of Thailand's late King Bhumibol Adulyadej from the Bangkok hospital to the Grand Palace in Bangkok
Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trên đoàn xe đưa thi hài Vua Bhumibol Adulyadej về Hoàng cung - Ảnh; Reuters
Xe chở linh cữu Đức vua di chuyển trên đường - Ảnh chụp màn hình
Y tá Thái Lan
Y tá Thái Lan chắp tay chào vĩnh biệt khi đoàn xe chở thi hài Đức vua rời bệnh viện về Hoàng cung - Ảnh: Reuters
Xe chở linh cữu Đức vua di chuyển trên đường - Ảnh chụp màn hình
Xe chở linh cữu Đức vua di chuyển trên đường - Ảnh chụp màn hình
Prayuth Chan-ocha (C) and his wife Naraporn (L) offer condolences for Thailand's late King Bhumibol Adulyadej at the Grand Palace in Bangkok, Thailand, October 14, 2016. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (giữa) và phu nhân Naraporn (trái) đến khu vực đặt thi hài Vua Bhumibol Adulyadej tại Grand Palace ở Bangkok ngày 14-10 - Ảnh: Reuters
Đám đông chờ đợi cả ngày ở Hoàng Cung để đón linh cữu của Vua - Ảnh: Reuters
Người d6an Thái giơ tờ tiền có in ảnh Đức vua - Ảnh: Reuters
Sau lễ rước linh cữu Vua Bhumibol vẫn còn hàng ngàn người dân Thái nán lại cầu nguyện trước Hoàng Cung - Ảnh: Thuận Thắng
Sau lễ rước linh cữu Vua Bhumibol vẫn còn hàng ngàn người dân Thái nán lại cầu nguyện trước Hoàng Cung - Ảnh: Thuận Thắng
Hàng loạt đại bác vang rền bầu trời Bangkok tiễn biệt vị vua của đất nước sau lễ rước linh cữu - Ảnh: Thuận Thắng
Hàng loạt đại bác vang rền bầu trời Bangkok tiễn biệt vị vua của đất nước sau lễ rước linh cữu - Ảnh: Thuận Thắng

Lúc 13g20 trưa, cảnh sát bảo vệ khu vực Hoàng cung phát loa thông báo yêu cầu nhà báo không được chụp ảnh bên trong khu vực đặt thi hài Vua Bhumibol mà phải lấy ảnh chính thống cung cấp bởi Hoàng gia.

Hàng chục ngàn người hướng về các nẻo đường xung quanh Hoàng gia để đón đoàn xe chở linh cữu Vua Bhumibol. Đa số người dân đều mặc áo đen. Họ nhẫn nại đứng ngồi trật tự hai bên đường trong nắng gắt. Rất nhiều người giơ cao di ảnh Quốc vương mà họ tôn sùng và hết mực kính yêu.

Đoàn xe chở linh cữu Quốc vương đi qua cầu Arun Amarin, theo đường Ratchadamnoen về đến Hoàng gia qua cửa Thevapirom.

Trời nắng nóng, nhiều người dân Thái không kịp chuẩn bị nước uống, thức ăn trong lúc chờ xe chở thi hài vua đi qua. Nhiều nhóm cử đại diện đi ra ngoài tìm mua nước và thức ăn. 

Chính quyền Thái cắt cử các đội y tế mang cồn và các chai dầu ngửi mũi để giúp thông mũi, chống choáng... cung cấp cho người dân đang ngồi dưới nắng chờ.

Rất nhiều người mang ảnh chân dung nhà vua theo mình, những người không kịp mang theo có sẵn người đi bán ảnh chân dung vua với giá 20 baht/tấm (cỡ giấy A3).

Thỉnh thoảng có các đội tuần tra cùng chó và nhiều cảnh sát rảo quanh các khu vực người dân ngồi.

 

Xe chở linh cữu Đức vua di chuyển trên đường - Ảnh: Reuters
Xe chở linh cữu Đức vua di chuyển trên đường - Ảnh: Reuters

 

Xe chở linh cữu Quốc vương Thái di chuyển trên đường phố Bangkok - Ảnh chụp màn hình.
Xe chở linh cữu Quốc vương Thái di chuyển trên đường phố Bangkok - Ảnh chụp màn hình.
Yingluck Shinawatra arrives at the Grand Palace to offer condolences for Thailand's late King Bhumibol Adulyadej, in Bangkok, Thailand, October 14, 2016. REUTERS/Athit Perawongmetha
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đến khu vực đặt thi hài Vua Bhumibol Adulyadej tại Grand Palace ở Bangkok ngày 14-10 - Ảnh: Reuters
Đội cận vệ tiến vào Hoàng cung trong lễ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol - Ảnh: Reuters.

Anh Supawat Denamporn cho biết mình đến Hoàng cung từ 9 giờ sáng nhưng đã thấy rất nhiều người đến sớm hơn từ 4-5 giờ sáng. Trời nắng nóng, mọi người mồ hôi nhễ nhại nhưng rất trật tự và tránh ồn ào.

Người Bangkok hôm nay 14-10 ra đường mặc áo đen để tang nhà vua vừa băng hà đêm qua - Ảnh: Lê Nam

Bác tài lái xe taxi tên Prasert chở chúng tôi đến Hoàng cung nói rằng "Đức vua thương chúng tôi lắm, ông sống và làm việc không ngừng cho tất cả mọi người chúng tôi". Ông vừa nói vừa đưa cái dây chuyền có mấy mặt đeo là hình đức vua Thái cho chúng tôi xem. Prasert bảo bây giờ vị vua của thần dân Thái đã ngủ yên...

Ban sáng, chúng tôi chọn đi đường cao tốc theo lời khuyên của Prasert vì giờ này mọi người đang đổ về bệnh viện để chào đức vua lần cuối.

Xe vừa thoát khỏi đường cao tốc thì kẹt cứng. Nhiều chiếc xe dán dòng chữ "Longlive the King" (Đức vua vạn tuế). Bác tài Prasert chỉ qua bên trái, nói đó là nơi bệnh viện Siriraj mà thi hài của vua đang nằm. 

Đường xung quanh bệnh viện Siriraj kẹt cứng. Prasert bảo thứ sáu thường không đông nhưng hôm nay mọi người đổ về bệnh viện để tiễn đưa linh cữu Vua Bhumibol về Hoàng cung nên đường kẹt xe.

Người Thái ôm di ảnh Vua Bhumibol đau buồn tại bệnh viện sáng 14-10 - Ảnh: Reuters
Người Thái ôm di ảnh Vua Bhumibol đau buồn tại bệnh viện Siriraj sáng 14-10 - Ảnh: Reuters

Đi ngang văn phòng Chính phủ  trên đường Thanon Phitsanulok, chúng tôi thấy bên trong mọi người đều mặc áo đen, tường quấn khăn trắng đen. Người dân trên đường cũng nhiều người mặc đồ đen, dường như họ vừa đi từ  bệnh viện về, vẻ mặt ai cũng đượm buồn.

Trên vỉa hè đường Samsen người ta bán các loại áo màu đen rất nhiều người xếp hàng mua. Lái xe tuk tuk, taxi cũng mặc áo đen. Prasert chỉ cái áo đen treo phía sau xe: "Hết ca tôi cũng sẽ đến viếng đức vua".

Tờ Bangkok Post sáng nay để nguyên trang nhất màu đen có hình Vua Bhumibol và dòng chữ ngắn "End of Era" (Kết thúc một thời đại). Truyền hình Thái phát liên tục các phim thời sự về vua.

Những dòng người chờ thi hài Vua đưa về Grand Palace - Ảnh: Reuters

Các phát thanh viên mặc đồ đen, nét mặt đượm buồn đọc bản tin về lộ trình đưa thi hài vua về Grand Palace, thông báo các tuyến đường cấm cho người dân biết.

Từ sáng sớm rất nhiều người dân mặc áo đen đến cung điện nhà vua để viếng người và làm lễ. Mọi người cúi đầu cầu nguyện trong nỗi đau.

Khu Khaosan nổi tiếng cho khách du lịch hôm nay vắng lặng. Nhân viên tiếp tân khách sạn Buddy Lodge cho biết các hoạt động vui chơi sẽ ngưng.

Quốc kỳ Thái được hạ xuống nửa thân cột cờ tại trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan ở bangkok ngày 14-10 - Ảnh: Reuters
Bangkok ngày 14-10 nhuộm một màu đen - Ảnh: Reuters
Người Thái chờ tiễn thi hài Quốc vương từ bệnh viện về Grand Palace - Ảnh: Reuters
Nỗi đau thương nhớ Quốc vương ở Grand Palace - Ảnh: Reuters

>> Xem video clip Quốc vương Thái Bhumibol chơi nhạc jazz

LÊ NAM (từ Bangkok) - TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên