06/01/2016 16:40 GMT+7

​Em bé Syria 4 tháng tuổi chết cóng trong lều tị nạn

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một em bé người Syria 4 tháng tuổi cùng gia đình chạy loạn tới Thổ Nhĩ Kỳ đã qua đời vì không thể chịu nổi thời tiết giá lạnh trong căn lều ở thành phố Batman.

Ngôi lều nơi em bé bốn tháng tuổi người Syria đã chết vì giá rét ở Batman - Ảnh: AA
Ngôi lều nơi em bé bốn tháng tuổi người Syria đã chết vì giá rét ở Batman - Ảnh: AA

Theo Todayszaman, gia đình của em bé sơ sinh xấu số này hiện đang sống trong một căn lều không có điện cũng như năng lượng đốt tại thị trấn Balpınar, thành phố Batman.

Thời tiết giá rét cắt da cắt thịt và em bé Fares Hader Ali bốn tháng tuổi đã trút hơi thở cuối cùng ngày thứ ba, 5-1.

Gió rét và tuyết lạnh khiến cuộc sống của các gia đình Syria tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên khó khăn hơn. Mặc dù chính quyền địa phương đã cố xoay xỏa hỗ trợ họ những nhu cầu thiết yếu, nhưng hầu hết người tị nạn vẫn phải chịu cảnh sống thiếu năng lượng, nơi trú ẩn và điện sinh hoạt.

Một em bé Syria bốn tháng tuổi đã qua đời vì giá rét trong căn lều tị nạn tại thành phố Batman của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Cihan
Một em bé Syria bốn tháng tuổi đã qua đời vì giá rét trong căn lều tị nạn tại thành phố Batman của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Cihan

Cùng với những người Syria, cảnh sống vất vưởng của hàng chục ngàn người di cư khác đang cư trú tại các thành phố thuộc nhiều tỉnh khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến người qua đường không khỏi chạnh lòng trước thảm cảnh của những đứa trẻ trong mùa đông giá rét.

Cha của bé Ali, anh Eid Khidr đau khổ nói: “Chúng tôi đã thoát khỏi cái chết (cuộc nội chiến tại Syria) nhưng con chúng tôi lại chết vì rét ở đây”.  

Người cha này cũng lo sợ đứa con gái ba tuổi còn lại của anh có thể cũng sẽ không qua khỏi màu đông này nếu gia đình anh không thể tìm được nơi nào nương náu tốt hơn. Anh cầu xin chính quyền địa phương ra tay cứu giúp.

Người cha Eid Khidr đang bế đứa con gái 3 tuổi mà anh lo sợ cũng sẽ không qua khỏi mùa đông này nếu gia đình anh không tìm được một nơi ẩn náu tốt hơn - Ảnh: Daily Sabah
Người cha Eid Khidr đang bế đứa con gái 3 tuổi mà anh lo sợ cũng sẽ không qua khỏi mùa đông này nếu gia đình anh không tìm được một nơi ẩn náu tốt hơn - Ảnh: Daily Sabah

Những người thân của em bé Ali không thể nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Họ bày tỏ nỗi thương xót bằng tiếng Kurd và nói họ đã kiệt sức khi phải thấy những đứa trẻ của họ chết dần.

Họ nói: “Chúng tôi cũng đang chờ chết trong tuyệt vọng. Các con của chúng tôi chết dần từng đứa một. Chúng tôi cầu Chúa để sống sót được qua mùa đông này”.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện có hơn 2,5 triệu người Syria và Iraq cư trú tị nạn. Chính phủ nước này cũng đã dành 8,5 tỉ USD hỗ trợ họ kể từ năm 2011.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên