03/07/2015 09:31 GMT+7

1.250 người Pakistan thiệt mạng vì nắng nóng

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài gần 2 tuần qua tại Pakistan đã khiến số người thiệt mạng lên tới 1.250 người.

Theo Independent, thủ tướng Pakistan, Nawaz Sharif, ngày 1-7 đã tới thị sát tình hình nắng nóng tại thành phố Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng này.

Những người dân mệt mỏi vì nắng nóng đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Karachi - Ảnh: AFP

Báo cáo về tổng số người thiệt mạng do nắng nóng đã được trình lên ông Sharif trong một phiên họp cấp cao của chính phủ.

Người nhà đang chăm sóc thân nhân bị nắng nóng tại bệnh viện ở Karachi - Ảnh: Getty Images

Mặc dù nền nhiệt tại Pakistan đã có dấu hiệu giảm, nhưng theo truyền thông địa phương, đỉnh điểm nhiệt độ hiện vẫn ở mức 500C.

Một người đang tưới nước lên một người khác bị nắng nóng đã lịm đi tại Karachi - Ảnh: Independent

Cũng theo báo cáo mới nhất của chính phủ, trong hai tuần qua, đã có 65.000 người phải vào viện điều trị vì nắng nóng.

Người dân mua đá lạnh để giải nhiệt tại Karachi - Ảnh: Reuters

Đợt nắng kỷ lục của Pakistan bắt đầu từ ngày 19-6, trùng với tháng Ramadan của cộng đồng Hồi giáo. Pakistan là nước có tới 95% dân số theo đạo Hồi.

Một cậu bé đang tắm để tránh bớt nắng nóng ở Peshawar - Ảnh: Reuters

Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết đã khiến các lãnh đạo tôn giáo nước này phải kêu gọi người dân tạm ngừng việc chay tịnh trong tháng Ramadan nếu tình trạng sức khỏe của họ không cho phép trong điều kiện thời tiết quá nóng.

Người dân nằm tránh nóng trong nhà thờ ở Karachi - Ảnh: Reuters
D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nắng nóng Pakistan