14/05/2007 18:50 GMT+7

Viên đạn nằm trong đầu 64 năm

Q.HƯƠNG (Theo Yangtse Evening Post)
Q.HƯƠNG (Theo Yangtse Evening Post)

TTO - Cụ bà Jin Guangying (Trung Quốc) đi khám bệnh và phát hiện có một viên đạn nằm trong đầu đã 64 năm nay.

TnapPryT.jpgPhóng to

Cụ Jin, 77 tuổi, ngụ tại thành phố Shuyang, tỉnh Giang Tô, nhớ lại cụ đã bị bắn năm 1943 trong Chiến tranh Thế giới thứ II khi quân đội Nhật chiếm Trung Quốc. Khi đó cụ đang tiếp tế cho cha của cụ, một du kích quân.

”Lúc đó tôi được 13 tuổi, sinh sống dọc theo đường xe lửa ở thành phố Từ Châu. Một buổi chiều tháng 9, mẹ tôi bảo tôi đưa cơm cho cha và các bạn du kích của ông. Quân đội Nhật thấy và bắn tôi. Một viên đạn xẹt qua góc tai phải của tôi. Tôi té xuống và ngất”, cụ nói.

Khi tỉnh lại Jin thấy nằm trên giường ở nhà. Mẹ cụ đắp lá thuốc lên vết thương. Kỳ lạ thay, cụ hồi phục sau ba tháng. Sau đó Jin mới biết viên đạn xuyên qua cánh tay một người bên cạnh trước khi trúng đầu cụ.

Bác sĩ giải phẫu lấy ra viên đạn rỉ sét và rất ngạc nhiên khi thấy viên đạn nằm trong đầu cụ lâu như thế mà không gây ra vấn đề lớn nào. Bác sĩ cho biết viên đạn trúng tay người khác đã mất đi sức công phá và trúng vào chỗ không nguy hiểm chết người trong đầu.

Q.HƯƠNG (Theo Yangtse Evening Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên