15/12/2003 08:45 GMT+7

Saddam Hussein bị bắt như thế nào?

 
 

Nhận được tin báo lúc 10h50’ (giờ địa phương, ngày 13/12) rằng Saddam đang ẩn náu tại thị trấn Ad Dawr, gần Tikrit, “Chiến dịch Bình Minh Đỏ” được triển khai ngay lập tức với sự tham gia của 400 binh sĩ thuộc sư đoàn bộ binh số 4 và lực lượng biệt kích của liên quân. Cuộc truy quét tập trung vào hai địa điểm mang mật danh Chồn I và Chồn II.

Aom7LdWe.jpgPhóng to
Saddam Hussein được kiểm tra sức khỏe
Nhận được tin báo lúc 10h50’ (giờ địa phương, ngày 13/12) rằng Saddam đang ẩn náu tại thị trấn Ad Dawr, gần Tikrit, “Chiến dịch Bình Minh Đỏ” được triển khai ngay lập tức với sự tham gia của 400 binh sĩ thuộc sư đoàn bộ binh số 4 và lực lượng biệt kích của liên quân. Cuộc truy quét tập trung vào hai địa điểm mang mật danh Chồn I và Chồn II.

Sau nhiều giờ truy bắt, tại phía tây bắc của Chồn II, các binh sĩ phát hiện thấy một khu nhà khả nghi gồm một ngôi nhà có cấu trúc bằng kim loại và một ngôi nhà trát bùn. Có một chiếc taxi màu trắng, da cam đậu trong khuôn viên. Lục soát cả khu, các binh sĩ tìm thấy một cái cửa hang nhỏ, được che đậy khéo léo bằng gạch và bùn đất, dẫn tới đường hầm ngầm.

Khoảng 20h30’, họ đã chui được vào đường hầm và thấy Saddam Hussein đang ở trong đó. Cựu tổng thống giam mình trong một căn phòng nằm sâu dưới đất khoảng 2,5m, chỉ đủ để một người nằm. Saddam dùng một cái ống thông khí để thở.

Trong chiến dịch truy bắt, lính Mỹ không phải bắn một phát đạn nào, và cựu độc tài cũng không chống cự gì. Các binh sĩ thu giữ 750 nghìn USD tiền mặt, hai khẩu AK-47 và một khẩu súng lục. Ngoài ra, hai phụ tá của Saddam cũng bị bắt. Cựu tổng thống Iraq bị đưa đi thẩm vấn tại một nơi bí mật lúc 21h15’.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Baghdad, trung tướng Ricardo Sanchez, phó toàn quyền Mỹ ở Iraq, cho biết, Saddam “hé răng và tỏ ra hợp tác”. Ông ta không bị thương và sức khỏe vẫn bình thường.

Sanchez sau đó cho chiếu một cuốn băng video về vụ bắt giữ Saddam. Phó toàn quyền Mỹ miêu tả Saddam là “một người đàn ông mệt mỏi và an phận”.

Khi những bức ảnh được chiếu lên, một số người Iraq tại buổi họp báo bắt đầu giơ tay và hét lên: “Saddam phải chết!”.

Bush: ‘Saddam Hussein sẽ phải đối mặt với công lý’

Trong bài phát biểu kéo dài 3 phút, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, việc cựu độc tài bị bắt đánh dấu sự kết thúc của “một thời kỳ đen tối và đau thương”, đồng thời kêu gọi người dân Iraq phản đối bạo lực. Ông Bush cũng nhấn mạnh, sự kiện Saddam trở thành tù nhân sẽ không làm giảm các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ngay lập tức.

Bush phát biểu: “Cựu độc tài sẽ phải đối mặt với công lý. Việc Saddam bị bắt đánh dấu chấm hết đối với ông ta, cho tất cả những ai bị bắt và bị giết nhân danh ông ta”.

Người đứng đầu chính quyền Washington nói thêm: “Đối với phần lớn công dân Iraq, những người mơ ước sống như những người đàn ông và đàn bà bình thường, sự kiện này một lần nữa bảo đảm rằng các phòng tra tấn và lực lượng cảnh sát mật sẽ biến mất mãi mãi”.

Tuy nhiên, ông Bush cũng cảnh báo rằng lính Mỹ sẽ vấp phải những khó khăn lâu dài trước mắt ở Iraq: “Chúng ta sẽ phải đối mặt với những tên khủng bố thích giết hại dân thường hơn là chấp nhận tự do ở trong lòng Trung Đông. Đó là mối đe dọa trực tiếp đối với người Mỹ và chúng sẽ bị đánh bại”.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên