31/03/2017 10:28 GMT+7

Một người “về quê chờ chết” được cứu sống

THÁI LŨY
THÁI LŨY

TTO - Chị Nguyễn Thị Kim X. (36 tuổi, ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bị biến chứng sau sinh do tai biến sản khoa (hội chứng HELLP), biến chứng nhiễm trùng huyết, hôn mê..., được gia đình đưa về quê chờ chết nhưng được cứu sống ngoạn mục.

Ngày 30-3, bác sĩ Dương Thiện Phước - trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, chị đã được xuất viện.

Theo người nhà chị X., chị có thai đứa con thứ hai được khoảng 8 tháng. Một tháng trước ngày dự sinh thì chị bị ra huyết nên nhập viện tại một bệnh viện ở TP Vũng Tàu (nơi anh chị đi làm thuê), tại đây bác sĩ chẩn đoán suy thai nên mổ bắt con. Tuy nhiên sau mổ ngày thứ 3, chị X. có biểu hiện lơ mơ, vàng da, vàng mắt, bụng trướng nhẹ.

Chị X. được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM, cùng ngày tiếp tục chuyển sang một bệnh viện khác tại đây. Tuy nhiên sau 3 ngày điều trị tình hình càng xấu đi, chị X. hôn mê, da vàng... Các bác sĩ cho biết người bệnh suy đa cơ quan, tiên lượng nặng nên gia đình xin về quê vì không còn hi vọng.

Về quê được 3 ngày, thấy chị X. vẫn thoi thóp thở nên gia đình tiếp tục đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ điều trị. Tại đây, các bác sĩ đặt nội khí quản cho chị X. thở máy, thay huyết tương, chị đã được truyền khoảng 25 đơn vị huyết tương tươi, hồng cầu, tiểu cầu...

Sau một tháng, chị X. hồi phục dần, tỉnh táo hoàn toàn, giảm vàng da, huyết áp ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt và được xuất viện.

THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên