03/07/2015 09:33 GMT+7

Mổ cứu con trong lúc mẹ hôn mê bởi tai nạn giao thông

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TT - Chiều 2-7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết bệnh viện này vừa cứu sống cháu bé con của sản phụ Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông.

Cháu bé - con trai chị Tuyết - đang được các bác sĩ, y tá Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chăm sóc - Ảnh: HOÀNG YẾN
Cháu bé - con trai chị Tuyết - đang được các bác sĩ, y tá Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chăm sóc - Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo lời kể của anh Phan Văn Lan - chồng chị Tuyết, sáng 21-6 anh chở vợ từ Hà Tĩnh về quê ngoại ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chuẩn bị làm giỗ. Khi cách nhà chừng 20km, do tránh xe tải đi cùng chiều, xe máy anh Lan va quệt vào lan can đường.

Tai nạn khiến chị Tuyết bị văng ra khỏi xe, đập đầu xuống mặt đường, hôn mê sâu ngay tại chỗ. Sau đó, anh Lan đưa vợ tới cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Ở thời điểm nhập viện cấp cứu, chị Tuyết bị đa chấn thương, xây xát vùng mặt, sưng nề vùng trán, đặc biệt bị chấn thương sọ não... Ngay sau đó, các bác sĩ đã hồi sức cấp cứu, cho chị Tuyết thở máy liên tục để cố gắng cứu sản phụ và thai nhi.

Tuy nhiên đến tối 22-6, chị Tuyết xuất hiện những cơn co tử cung, dọa sinh non. Lập tức êkip cấp cứu liên khoa sản - hồi sức ngoại khoa hội chẩn mổ cứu thai nhi 33 tuần tuổi và chuyển sản phụ Tuyết về khoa hồi sức ngoại khoa tiếp tục hồi sức cấp cứu.

Khi vừa chào đời, bé trai - con của sản phụ Tuyết nặng 2kg, không khóc, tím tái toàn thân, phổi thông khí kém do ngạt thở, phản xạ sơ sinh yếu, trương lực cơ nhão. Bác sĩ khoa sản đã nhanh chóng xử lý hàng loạt kỹ thuật để cứu cháu bé.

Sau một tuần phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt tổ sơ sinh - khoa sản, ngày 29-6 bé trai đã tiến triển tốt, cai máy thở, tự thở và bú tốt. Đến hôm 2-7, bé trai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và có thể xuất viện về nhà.

Riêng chị Tuyết vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê nên đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc.

Cứu sống bệnh nhân bị mất 4,5 lít máu

Ngày 2-7, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết êkip bác sĩ bệnh viện vừa cấp cứu một trường hợp đa chấn thương: tổn thương gan độ 4, rách động mạch chủ dưới, mất máu nặng.

Trước đó, ông P.M.Đ. (43 tuổi, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) nhập viện cấp cứu do đau bụng, khó thở. Ông Đ. khai do bị đánh. Kết quả siêu âm ông Đ. thấy có rất nhiều dịch ổ bụng dạng máu.

Sau khi hội chẩn khẩn, ông Đ. được truyền máu, truyền dịch và thở oxy. Ca mổ cấp cứu được tiến hành do ông Đ. mất khoảng 4,5 lít máu nên trong lúc mổ phải bơm, truyền đến 16 đơn vị máu. Hiện ông Đ. đã qua cơn nguy kịch.

* Chiều 2-7, bác sĩ Võ Văn Hùng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thủng phổi trong tình trạng nguy kịch ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy tối 1-7.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Mười (43 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa). Theo hồ sơ bệnh viện, khoảng 17g ngày 1-7 bệnh viện tiếp nhận ông Mười nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng phổi, vết thương ở đỉnh vai trái khoảng 2cm nên các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu gấp.

Đến 17g45, nạn nhân được phẫu thuật mở ngực lấy ra khoảng 200ml máu vón cục và loãng.

Đến chiều 2-7, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

T.LŨY - H.THƯƠNG

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên