11/07/2013 11:32 GMT+7

Kon Tum: Nối thành công cánh tay bị đứt lìa

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Ngày 11-7, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - cho biết sau bốn ngày điều trị, cánh tay của anh Phan Sỹ Ngọc (23 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Đăk Kấm, TP Kon Tum) đã sống lại, hồng ấm, các ngón tay đã bắt đầu có cảm giác.

7lXupVB8.jpgPhóng to
Anh Ngọc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum
nq9TFTSo.jpgPhóng to
Cánh tay được nối thành công

Trước đó đêm 7-7, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân này trong tình trạng 1/3 cánh tay trái bị đứt lìa.

Bác sĩ Ngô Đình Dương - phó Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - cho biết từ khi bệnh nhân nhập viện, mãi khoảng 30 phút sau mới có người đưa cánh tay bị đứt rời vào bệnh viện.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công cánh tay.

Anh Phan Sỹ Ngọc kể lại trong lúc đi chơi trên đường Đào Duy Từ, P.Thắng Lợi, TP Kon Tum thì bị một nhóm thanh niên cầm dao kiếm bất ngờ tấn công.

Anh bị chém liên tiếp 4 nhát vào đầu, hai tay và mông.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên