02/08/2017 19:11 GMT+7

Vào trại giam thăm chồng thụ án, bị chồng đâm chết tại chỗ

V. LAM
V. LAM

TTO - Vì ghen tuông, tù nhân Nhữ Văn Đực - đang thụ án 17 năm về tội giết người đã đâm chết vợ ngay tại "Phòng hạnh phúc" Trại giam Z30D khi người vợ vào đây thăm chồng.

Nhữ Văn Đực tại phiên tòa năm 2014 - Ảnh: TL.
Nhữ Văn Đực tại phiên tòa năm 2014 - Ảnh: T.L.

Ngày 2-8, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định tử thi nạn nhân Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi), ngụ quận 7, TP.HCM bị chồng đâm chết khi vào trại giam thăm chồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cũng đang giám sát đặc biệt can phạm Nhữ Văn Đực (48 tuổi, chồng chị Hiền), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 6h ngày 31-7, chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi) là vợ của Nhữ Văn Đực, cùng hai con đến thăm chồng tại Trại giam Z30D.

Nhữ Văn Đực là bị án đang thụ án 17 năm về tội giết người tại phân trại K2, Trại giam Thủ Đức Z30D (Bộ Công an), ở Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận).

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình khi mình đang thụ án, nên sau khi gặp gỡ nói chuyện, Đực kêu hai con ruột đi ra căn tin mua nước uống còn mình và vợ vào “Phòng hạnh phúc” đóng cửa lại.

Tại đây, Đực đã dùng chính hai con dao Thái Lan mà chị Hiền mang theo để gọt hoa quả cho Đực ăn đâm nhiều nhát khiến chị Hiền mất máu cấp chết tại chỗ.

Sau khi giết vợ, Đực cũng dùng dao tự đâm ba nhát vào cổ, ngực, bụng mình để tự sát.

Khi hai con của Đực mua nước giải khát quay lại phát hiện sự việc liền tri hô, báo cán bộ trại giam. Đực được sơ cứu, sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo hồ sơ, năm 2014, Nhữ Văn Đực bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù về tội giết người. Theo bản án, vào năm 2013, Đực gọi điện rủ anh Nguyễn Văn Kiệt (vợ anh Kiệt là anh em cô cậu với Đực, sống gần nhà nhau) đi nhậu nhưng Kiệt không nghe máy.

Một lúc sau, Kiệt gọi lại thì hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến chửi nhau.

Kiệt lấy xe máy chạy đến nhà đấm vào mặt Đực và được mọi người can ngăn. Sau đó Đực sang nhà Kiệt tiếp tục lời qua tiếng lại và bị Kiệt đánh tiếp.

Đực bỏ chạy và nhìn thấy con dao trên chậu kiểng gần đó bèn chụp lấy phản công khiến anh Kiệt tử vong.

V. LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên