20/02/2017 14:19 GMT+7

Náo loạn phiên xử phúc thẩm vụ giết người ở chợ đêm

K.NAM
K.NAM

TTO - Sau khi chủ tọa tuyên y án sơ thẩm, người nhà bị hại la hét phản đối, mang 2 bé con bị hại ra gây sức ép với cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Gần 1 giờ sau, đám đông mới chịu rời đi.

Người nhà bị hại dùng trẻ em để gây áp lực với lực lượng cảnh sát bảo vệ bên hành lang phòng xử - Ảnh: K.Nam
Người nhà bị hại dùng trẻ em để gây áp lực với lực lượng cảnh sát bảo vệ bên hành lang phòng xử - Ảnh: K.Nam

Sáng 20-2, Tòa cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra tháng 5-2016 tại chợ đêm Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo cáo trạng, bị cáo Lý Thanh Hiếu (32 tuổi, quê TP Long Xuyên, An Giang) có mâu thuẫn với Nguyễn Thị Hồng Phước, ngụ thị trấn Dương Đông.

Khoảng 19h tối 3-5-2016, Hiếu dọn đồ mỹ nghệ ra bán trước cổng chợ đêm Dinh Cậu thì xảy ra mâu thuẫn với chị Phước (bán trái cây) trong việc tranh giành chỗ ngồi bán.

Hai bên cự cãi lời qua tiếng lại, chị Phước gọi em rể tới giúp sức, người này đánh trúng mặt Hiếu. Sau đó, Hiếu bỏ về phòng trọ nằm.

Khoảng 22h cùng ngày, Hiếu trở lại cổng chợ đêm để lấy xe gắn máy và hàng hóa thì bị chị Phước cầm 2 con dao nhọn tấn công. Hiếu giật được 1 trong 2 con dao đâm trả.

Kết luận giám định pháp y sau đó cho thấy chị Phước bị đâm 7 nhát dao vào ngực, tay, chân, vai. Trong đó có vết thương giữa ngực gây thủng màng tim khiến nạn nhân tử vong.

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Hiếu 11 năm tù về tội danh giết người.

Không đồng tình với bản án này, gia đình bị hại đã có đơn kháng án đề nghị tăng mức án lên tối thiểu 20 năm tù. Phía bị cáo Hiếu cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và nghe ý kiến của luật sư bảo vệ cho bị cáo và bị hại, trên cơ sở ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm.

Không đồng ý với mức án 11 năm, mẹ ruột và 1 số người nhà bị hại đã la hét giữa phiên tòa, sau đó kéo ra sân tòa tiếp tục gào thét. 

Lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt để vãn hồi trật tự, nhưng phải hơn 1 giờ sau đó, đám đông phẫn nộ mới chịu rời đi.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên