23/12/2016 13:54 GMT+7

Anh em song sinh nghiện game giết chủ vựa phế liệu

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Hai anh em song sinh vì nghiện game đã ra tay giết bà chủ vựa thu mua phế liệu để cướp tiền đã bị tòa tuyên phạt mỗi người 18 năm tù.

Ảnh: Hai anh em song sinh Phúc và Đức cúi đầu trả lời HĐXX tại phiên tòa sơ thẩm sáng 23-12 – Ảnh: Quốc Nam
Hai anh em song sinh Phúc và Đức cúi đầu trả lời HĐXX tại phiên tòa sơ thẩm sáng 23-12 - Ảnh: Quốc Nam

Ngày 23-12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với hai anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (sinh năm 1998, cùng trú tại khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Đây là hai nghi phạm đã giết bà chủ vựa ve chai để cướp tiền chơi game xảy ra tại Quảng Trị từ tháng 6-2016.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Phúc 18 năm tù về tội giết người, 3 năm về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Mai Xuân Đức cũng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người, 3 năm về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, cả hai bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên được áp dụng chính sách hình sự với người chưa thành niên và chịu chung mức án 18 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, hai anh em Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức học hết lớp 8 rồi chuyển sang học nghề điện cơ.

Tuy nhiên, cả hai theo học nghề được một thời gian thì sa vào chơi bời, lêu lỏng và nghiện game nặng.

Để có tiền chơi game, hai anh em thường trộm cắp vặt những món đồ như dây đồng, đồ gia dụng sau đó mang đến bán cho tiệm thu mua ve chai của bà Trần Thị Gái (sinh năm 1967, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Đến ngày 7-6-2016, do không có tiền chơi game nên hai anh em Phúc và Đức bàn với nhau giết và cướp tiền của bà Gái.

Hai đối tượng đợi trời tối gọi bà Gái đến cầu Mỏ Vịt. Sau đó lừa bà xuống dưới chân cầu, Phúc ôm lấy bà Gái còn Đức dùng kéo đâm liên tiếp vào người bà Gái cho đến chết. Cả 2 lục tìm ví của bà Gái lấy hơn 11 triệu đồng bên trong rồi về nhà tắm rửa. Sau khi tắm xong thì trở lại hiện trường phi tang xác nạn nhân rồi đi chơi game.

Chiều 17-6, người dân phát hiện được thi thể nạn nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, soát xét các đối tượng tình nghi, đến tối cùng ngày hai anh em song sinh này bị cơ quan chức năng bắt tại quán Internet.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên