30/11/2016 12:48 GMT+7

​Nói chuyện khó nghe, một bảo vệ lớn tuổi bị đánh chết

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Hỏi tìm địa chỉ quán cà phê nhưng ông bảo vệ lớn tuổi, lại người miền ngoài nên nói chuyện khó nghe. Một thanh niên cho rằng ông bảo vệ “láo” và lao đến đánh đá ông tử vong.

Công an lấy lời khai của Trương Hoàng Hảo - Ảnh: SƠN BÌNH

Sáng 30-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.2, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trương Hoàng Hảo (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Q.2) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo công an Q.2, khoảng 21g30 tối 28-11, công an Q.2 nhận tin báo từ Bệnh viện điều dưỡng Bưu Điện 2 (P.Thảo Điền, Q.2) về trường hợp một bệnh nhân mặc đồng phục bảo vệ được người dân đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Công an xác định người tử vong là ông Đào Văn Thụy (56 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú Q.Bình Thạnh) là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thái Long Sài Gòn. Ông Thụy đang làm bảo vệ tại cửa hàng K+ trên đường Quốc Hương (P.Thảo Điền).

Qua thu thập thông tin ban đầu, công an nghi vấn ông Thụy bị đánh chết tại cửa hàng K+ nên trở lại hiện trường để điều tra.

Từ thông tin người dân cung cấp cùng hệ thống camera an ninh tại giao lộ đường Quốc Hương - Xuân Thủy (P.Thảo Điền), công an nhận định cái chết của ông Thụy liên quan đến một nhóm thanh niên.

Cụ thể, từ trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 21g10 ngày 28-11, có bốn thanh niên đi trên hai xe máy dừng trước cửa hàng K+, một thanh niên bước xuống xe nói chuyện với ông Thụy, sau đó một thanh niên khác đánh đá ông Thụy ngã gục tại chỗ, rồi cả nhóm bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23g ngày 29-11, công an lần lượt tạm giữ nhóm thanh niên liên quan gồm: Trương Hoàng Hảo, Nguyễn Minh Hiền (31 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú Q.Bình Thạnh), Chu Văn Tuấn (33 tuổi), Chu Văn Cọp (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang, tạm trú Q.2) và Ngô Chí Thanh (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú Q.2).

Qua khai thác, những thanh niên liên quan khai nhận lúc 17g30 ngày 28-11, Hảo rủ Hiền, Tuấn, Cọp, Thanh cùng nhậu trong phòng trọ của Tuấn tại khu phố 2 (P.Thảo Điền). Đến 21g cùng ngày, Cọp say xỉn nên ngủ tại phòng trọ, Hảo rủ ba người còn lại tiếp tục đi uống cà phê.

Hảo lái xe máy chở Tuấn, còn Hiền lái xe máy chở Thanh. Trên đường đi, Tuấn giới thiệu cả nhóm đến quán cà phê Xì Trum (P.Thảo Điền) có người quen của Tuấn làm phục vụ. Do không nhớ địa chỉ quán nên cả nhóm dừng lại trước cửa hàng K+ hỏi địa chỉ. Thấy ông Thụy, Tuấn xuống xe hỏi địa chỉ quán nhưng ông Thụy trả lời không biết và yêu cầu đi chỗ khác mà hỏi.

Do ông Thụy lớn tuổi, lại là người miền ngoài nên nói chuyện khó nghe. Thấy vậy Hảo ngồi trên xe nói ông Thụy “láo” rồi đưa tay tát ông một tay. Hảo tiếp tục xuống xe đánh tiếp một tay vào mặt, đá thêm một đá trúng bụng ông Thụy.

Thấy ông Thụy ngã gục, Tuấn đến can Hảo, rồi cả nhóm lên xe bỏ đi. Sau đó cả nhóm tìm được quán cà phê Xì Trum, uống nước đến 22g30 cùng nhau ra về.

Tại cơ quan điều tra, khi điều tra viên ghi nhận lời khai, Hảo cho biết rất hối hận bởi sự việc do mình gây ra. Hảo nói do say xỉn thiếu kiềm chế và chỉ đánh bằng tay chân để dằn mặt ông Thụy chứ không nghĩ đã làm ông Thụy chết.

Cũng theo công an Q.2, Hảo cùng nhóm thanh niên liên quan đều xa quê đến TP.HCM làm phụ hồ, sửa xe và chưa có tiền án, tiền sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi, công an cũng xác định ông Thụy chết ngạt do thức ăn trào ngược thực quản khi bị tác động ngoại lực.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên