21/10/2016 12:23 GMT+7

Khởi tố 2 nghi can giết ngư dân ném xác xuống biển

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Do đã bàn bạc từ trước nên chờ ông Tứ đi ngủ, Linh và Tình lẻn vào buồng lái đâm chết ông sau đó quay sang đâm người đầu bếp rồi vứt xác nạn nhân xuống biển.

2 bị can Linh và Tình tại cơ quan điều tra - Ảnh: TIẾN VINH
2 bị can Linh và Tình tại cơ quan điều tra - Ảnh: TIẾN VINH

Sáng 21-10, đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên vùng biển quần đảo Nam Du, huyện đảo Kiên Hải.

Nạn nhân bị giết hại, quăng xác xuống biển là chủ tàu cá cá BT-93574.TS Nguyễn Văn Tứ và người nấu bếp trên tàu này tên Hậu.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố 2 bị can là Phạm Văn Linh (25 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Riêng nghi phạm Nguyễn Thành Nhịn (quê Đồng Tháp) mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố. Hiện cơ quan CSĐT chỉ tạm giữ Nhịn để lấy lời khai.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, các bị can trên là ngư phủ đi trên tàu cá của ông Nguyễn Văn Tứ - 43 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre khoảng 3 tháng nay.

Theo lời khai các bị can, do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước, cộng thêm ý muốn có tiền ăn chơi nên Linh bàn với Tình và Nhịn lên kế hoạch giết ông Tứ và ông Hậu (chưa rõ danh tính là đầu bếp trên tàu).

Các đối tượng đã thủ sẵn hung khí cho kế hoạch trả thù và cướp tài sản của mình.

Tối 14-10, ông Tứ tổ chức nhậu trên tàu, sau đó ông Tứ và ông Hậu đi ngủ trước. Lúc này Linh, Tình phân công Nhịn canh chừng để cả 2 cùng ra tay đâm ông Tứ chết trong buồng lái tàu.

Sau khi giết ông Tứ, Linh và Tình phát hiện ông Hậu nằm võng phía đuôi tàu nên xông vào đâm ông Hậu 1 nhát. Ông Hậu vùng dậy nhảy xuống biển thì Linh và Tình lao theo truy sát tới cùng.

Sau đó, Linh và Tình trèo lên tàu ném xác ông Tứ xuống biển rồi điều khiển con tàu chạy thẳng ra đảo Thổ Châu (huyện đảo Phú Quốc) bán dầu, lấy tiền ăn nhậu, chơi bời.

Sáng hôm sau, cả 3 điều khiển con tàu xấu số trở lại xã đảo An Sơn rồi nhảy xuống biển bơi vào bờ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, đặt vé trốn về đất liền thì bị đồn Biên phòng Nam Du phát hiện bắt giữ.

Đại tá Thành cho biết thêm, đến thời điểm này, tức đã sau 7 ngày xảy ra vụ việc, hoạt động tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân vẫn chưa có kết quả. Cơ quan chức năng đã kêu gọi ngư dân hỗ trợ tìm kiếm tiếp tục.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy các dấu vết khá trùng khớp với lời khai của các đối tượng gây án.

Riêng Nguyễn Thành Nhịn còn khai thêm mình bị 1 người đàn ông tên G. lừa bán xuống tàu. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên