05/04/2016 12:14 GMT+7

Say rượu đốt chết vợ con, nỗi ân hận muộn màng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tại tòa, Trần Văn Giang nói nhiều đêm trong trại giam, bị cáo không ngủ được, rất hối hận về việc đã tưới xăng đốt chết vợ và cả đứa con trai 9 tháng tuổi của mình.

Bị cáo Giang nghe tòa tuyên án sáng 5-4 - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 5-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Giang - 26 tuổi, ngụ xã Nam Thanh, H.Nam Đàn, Nghệ An 20 năm tù về tội “giết người”.

Nạn nhân bị Giang đốt chết là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm - 22 tuổi, vợ Giang và bé Trần Văn Đoàn - 9 tháng tuổi, con trai Giang.

Tưới xăng đốt vợ đang bế con 9 tháng

Theo cáo trạng vụ án, khoảng 18g40 ngày 27-7, sau khi đi uống rượu cùng người thân, Giang đi xe máy về nhà. Lúc này chị Đàm đang bế bé Đoàn trong phòng ngủ.

Thấy Giang uống rượu về, chị Đàm phàn nàn “anh quá đáng quá”. Sau vài tiếng cãi vã qua lại, Giang lấy can đựng xăng khoảng 1,3 lít đựng ở góc sân nhà hắt lên người vợ con mình. Tiếp đó, Giang dùng bật lửa đốt làm ngọn lửa bùng cháy, bao trùm lên người chị Đàm và bé Đoàn.

Bị bỏng, chị Đàm chạy ra giếng nước, Giang chạy theo dùng một xô nước tưới lên người vợ để dập lửa. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà chị Đàm, hàng xóm liền chạy sang ứng cứu thì thấy bé Đoàn và chị Đàm đều bị bỏng nặng liền đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Truyền hình Tuổi trẻ thực hiện

Khi Công an xã Nam Thanh và Công an huyện Nam Đàn đến hiện trường làm việc thì Giang mới bắt đầu tỉnh rượu.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu được một số vật chứng như chai nhựa đựng xăng, bật lửa. Sau khi đổ xăng đốt vợ con, Giang cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Do vết thương quá nặng, bé Đoàn tử vong tại bệnh viện, ba ngày sau, chị Đàm cũng qua đời.

Không ngủ được vì ám ảnh tội lỗi

Ông Trần Văn Thanh - 51 tuổi, bố Giang cho biết trước đây Giang vốn hiền lành, ít rượu chè. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Giang thỉnh thoảng lại đi nhậu với bạn bè và sinh ra hư tính.

Sáng 27-7, Giang mua 80.000 đồng tiền xăng bỏ vào chai nhựa, sau đó đổ chừng 50.000 đồng xăng vào xe máy. Tối 27-7, do mâu thuẫn vợ chồng nên Giang dùng số xăng còn lại ở chai nhựa tưới lên người vợ con rồi châm lửa đốt.

Tại phiên tòa, Giang thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho rằng bản thân mình có tâm lý không bình thường nên không làm chủ được hành vi. Sau khi xảy ra sự việc, Giang bị ám ảnh về cái chết của vợ con.

“Nhiều đêm ở trại giam bị cáo không ngủ được và rất hối hận về tội lỗi của mình gây ra”, Giang lí nhí nói trước tòa.

Bị cáo Giang cũng mong muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình chăm sóc đứa con đầu mới hơn 3 tuổi.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, hành vi của Giang phạm tội giết người, giết trẻ em, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Tuy nhiên, xét bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; trước, trong khi phạm tội và thời điểm giám định của Viện pháp y tâm thần trung ương, Giang có biểu hiện “rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu” nên đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù.

Khi được nói lời nói sau cùng, Giang quay lại phía gia đình chị Đàm bưng mặt khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến gia đình, họ hàng và người thân chị Đàm.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Giang là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm, tuy nhiên tòa cũng xét cho bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ: khi thấy vợ bị lửa đốt, Giang đã vội vàng múc nước dập lửa cứu vợ, đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Chính vì vậy, tòa tuyên phạt bị cáo Giang mức án 20 năm tù.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên