18/02/2016 16:44 GMT+7

Bắt kẻ “ngáo đá” dùng dao nhọn khống chế học sinh

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Trong cơn phê hàng đá, Phạm Văn Nguyên cứ tưởng tượng có người truy sát giết mình và đã rút dao khống chế nam sinh 12 tuổi bắt em chở lên núi.

Cơ quan công an bắt giữ Phạm Văn Nguyên và con dao nhọn là vật Nguyên dùng khống chế cháu Sơn - Ảnh: Thu Hằng
Cơ quan công an bắt giữ Phạm Văn Nguyên và con dao nhọn là vật Nguyên dùng khống chế cháu Sơn - Ảnh: Thu Hằng

Chiều 18-2, Đại tá Vũ Thế Vị - Trưởng công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan công an đang điều tra việc một thanh niên “ngáo đá” khống chế học sinh sáng cùng ngày.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 8g30 sáng nay, Phạm Văn Nguyên - 35 tuổi, trú khu Thượng Trung, P. Ninh Dương, TP Móng Cái đã dùng dao nhọn khống chế học sinh Phạm Việt Sơn (12 tuổi, phường Ninh Dương) khi cháu bé đang trên đường đi học.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tổ chức lực lượng vây bắt Nguyên, lúc này đang giữ cháu Sơn tại khu vực đồi vắng gần nghĩa trang nhân dân thuộc khu 6 – phường Hải Yên.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyên, giải cứu cháu Sơn an toàn.

Qua điều tra, Nguyên thừa nhận đã sử dụng ma túy đá từ ngày hôm 17-2 và bị ảo giác, luôn nghĩ có người truy sát mình.

Sáng nay, Nguyên cầm dao đi ra đường và gặp cháu Sơn đang đạp xe đi học và đã dùng dao khống chế, bắt Sơn dùng xe đạp chở lên đồi và yêu cầu Sơn gọi điện cho gia đình nói không được truy bắt mình.

Gia đình Sơn sau khi nhận được điện thoại của người thân đã trình báo đến cơ quan công an.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên