01/08/2015 16:39 GMT+7

Một người chết cùng chữ máu "vì tôi tự mổ bụng tôi"

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Đẩy cửa vào nhà em trai thấy không khóa, bà Răng kinh hoàng phát hiện xác em trai nằm sấp bên vũng máu.

Ngày 1-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông tại nhà riêng (thuộc xã Bình Thành , huyện Giồng Trôm) vào ngày 31-7) với nhiều dấu hiệu bất thường.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Ngọc P. (42 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 7g ngày 31-7, bà Hồ Thị Răng (47 tuổi, chị ruột ông P.) đi đến nhà của ông P. có việc.

Đến nơi, thấy của khép hờ nên bà Răng đẩy cửa đi vào và hoảng hốt khi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng ông P. nằm chết bên vũng máu.

Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân nằm sấp trên vũng máu. Đặc biệt trên bàn tròn còn có dòng chữ viết bằng máu "vì tôi tự mổ bụng tôi".

Nhận tin báo, công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ công an, ông P. sống một mình đã li dị với vợ hơn 10 năm nay. Anh có một người con trai 19 tuổi đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Hiện vụ việc đang được PC45 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên