30/06/2015 11:08 GMT+7

Truy tìm hung thủ đâm chết công an gần Bệnh viện Chợ Rẫy

 V.LAM - NGỌC NGUYÊN
V.LAM - NGỌC NGUYÊN

TTO - Ngày 30-6, Công an TP.HCM và Bình Phước đang điều tra truy xét hung thủ gây ra cái chết cho đại úy công an khi đang bảo vệ đối tượng phạm tội điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Công an Bình Phước bắt được hai người trộm chó cùng cùng tang vật là ba con chó đã chết

Liên quan đến vụ đại úy Công an tỉnh Bình Phước bị đâm chết khi đang bảo vệ đối tượng phạm tội điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho hay đã đưa thi thể đại úy Phạm Văn Mạnh (36 tuổi) về tổ chức tang lễ tại nhà riêng tại thị xã Bình Long.

Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an Bình Phước điều tra truy xét hung thủ gây ra cái chết cho đại úy Mạnh.

Trước đó ngày 28-6, đại úy Phạm Văn Mạnh và thượng sĩ Đỗ Trọng Hưng (28 tuổi), cùng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hớn Quản, được phân công bảo vệ và lấy lời khai của một đối tượng trộm chó đang điều trị tại Bệnh viện STO Phương Đông (Q.10, TP.HCM) do bị gãy chân. 

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 26-6 tại khu vực ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, lực lượng Công an huyện Hớn Quản đi tuần tra phát hiện bốn đối tượng chở nhau trên xe gắn máy đi trộm chó.

Công an bắt được Nguyễn Đức Nhã (27 tuổi, trú tổ 6, khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long) và Nguyễn Văn Quang (27 tuổi, trú ấp Sóc Ruộng, xã Minh Đức, Hớn Quản) cùng tang vật là ba con chó đã chết cùng một bộ súng bắn điện tự chế, kìm cộng lực, ớt bột.

Hai đối khác tên Hùng và Hiệp chạy thoát. Do quá trình đuổi bắt, Nhã té xe và bị gãy chân trái nên Công an Hớn Quản phải đưa về TP.HCM điều trị.

Xét thấy Nhã đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản (từng bị phạt 9 tháng tù giam) và là người tổ chức, cầm đầu vụ trộm chó nên Công an huyện Hớn Quản phân công đại úy Mạnh cùng thượng sĩ Hưng đến Bệnh viện STO Phương Đông để bảo vệ và lấy lời khai khi Nhã tỉnh táo trở lại.

Đến đêm 28-6, do bệnh nhân đông không có chỗ ngủ trong bệnh viện nên đại úy Mạnh phân công thượng sĩ Hưng ở lại canh giữ Nhã còn mình ra ngoài thuê chỗ ngủ.

Khi đại úy Mạnh đi bộ đến khu vực cổng khách sạn Sinh Đôi, đường Nguyễn Chí Thanh (P.7, Q.10), thì bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng.

Mặc dù được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Mạnh qua đời lúc 6g45 ngày 29-6.

V.LAM - NGỌC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên